From: Phamminh tomi
Sent: Tuesday, September 04, 2007 11:43 AM
Subject: Tam su voi ban Nga ve tinh xau cua dan ong
Nga thân mến!
Đối với những người đàn ông, việc làm như của chồng bạn Nga đôi khi chưa phải là điều tệ hại nhất cho gia đình anh ta.
Chúng ta đã nghe nhiều chuyện về các nhà văn ngày xưa hay đi hát cô đầu, vậy mà các bà vợ của họ vẫn chấp thuận và gia đình họ vẫn hạnh phúc.
Ngày nay, tôi cũng thấy có rất nhiều đàn ông lén lút ngoại tình mà các bà vợ chẳng hề hay biết nên cuộc sống gia đình của họ tạm được gọi là “êm ấm”. Nhưng cũng có một số bà vợ biết rất rõ là chồng mình ngoại tình, nhưng gia đình họ không hề có mâu thuẫn. Có thể những người phụ nữ đó đã phải chịu đựng cay đắng như bạn Nga đã chịu 10 năm trời, nhưng họ không để lộ ra.
Tâm sự với bạn Nga hôm nay, tôi không bàn về những người phụ nữ trong hoàn cảnh như vậy, mà muốn nói đôi lời về đàn ông, đáp ứng phần nào các câu hỏi của bạn: “Liệu người như chồng tôi có thể chấp nhận để sống hết cuộc đời này, để con mình vẫn được tình yêu thương của bố?” hay “Bao giờ anh ấy cũng nhường hết những gì ngon nhất cho ba mẹ con. Như thế nghĩa là thế nào?”
Trước hết, tôi cho rằng chồng Nga vẫn thương yêu vợ con và đó là sự thương yêu thật sự. Sự lo lắng quan tâm đến vợ con là tình cảm thật, không hề giả dối. Tuy nhiên, không ít đàn ông có quan niệm “chỉ có thêm, chứ không bao giờ bỏ vợ con”. Họ có tài giấu diếm vợ, có tài làm cho vợ tin tưởng, nhưng đối với bạn bè, họ chẳng hề giấu diếm niềm đam mê chinh phục, thích phiêu lưu, mạo hiểm và nhìn chung là họ biết bảo vệ lẫn nhau nên càng chiếm được lòng tin của các bà vợ.
Họ chẳng hề sao nhãng việc chăm sóc vợ và con cái, nhưng có dịp “vui vẻ” họ cũng không bỏ qua. Đó là một thực tế trong cuộc sống, mà ít người dám nói thẳng ra. Tôi không phải là nhà tâm lý nên không thể giải thích hiện tượng, chỉ biết rằng đó là một sự thật mà loài người phải đối mặt.
Đối với bạn Nga, tôi cho rằng bạn không nên quá thất vọng, càng không thể buông xuôi như vậy, hãy dùng tình yêu để kéo chồng về với mình. Anh ấy thực sự yêu bạn và lo lắng cho bạn, tuy nhiên anh ta không thắng nổi bản thân mình là do sự yếu đuối của anh ta và có thể một phần do bạn… Nếu bạn giàu lòng tha thứ và hết lòng giúp anh ta thì cuối cùng anh ta sẽ trở về bên bạn, nhưng phải kiên trì và kiên trì hơn nữa.
Tôi sẵn sàng trao đổi thêm với bạn về những đức tính xấu của những người đàn ông, những điểm yếu của họ mà chỉ có tình yêu của vợ mới giúp họ đứng vững được (hộp thư của tôi phamminhtomi@yahoo.com ).
Chúc bạn tỉnh táo và có những quyết định sáng suốt nhất, cầu chúc bạn hạnh phúc.