From: M.C.
Sent: Friday, July 16, 2010 2:11 PM
Kính gửi các anh chị và các bạn,
Nhiều hôm theo dõi diễn đàn về chủ đề nhạy cảm sex nên tôi cũng học hỏi thêm được khá nhiều từ cuộc sống muôn màu muôn vẻ và quá ư là phức tạp so với cuộc sống thực tế của gia đình mình. Tuy vậy, cũng như các gia đình khác chúng tôi cũng trải qua một quá trình để tìm thấy được sự hòa hợp tuyệt đối như hiện nay các anh chị ạ. Nói chung, chúng ta ít hay nhiều thì cũng phải đấu tranh để có được những thứ mình muốn và thành hay bại theo tôi phần lớn phụ thuộc vào phương thức đấu tranh của mỗi người.
Qua tham khảo nhiều bài tâm sự, tôi thấy có vẻ như các anh ít kiên nhẫn hơn các chị trong vấn đề ‘dụ dỗ’ đối tác của mình thì phải? Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình cách đây cũng lâu lâu rồi (hơn 5 năm), chúng tôi gọi đây là “công trình xóa mù sex cho vợ” của chồng tôi.
Tôi được sinh ra trong gia đình trí thức hạnh phúc và vật chất tương đối ổn, được học hành đầy đủ, lập gia đình được hơn 5 năm và đã hơn 30 tuổi vài năm. Ngày lấy chồng, tôi đã làm việc cho tập đoàn lớn của nước ngoài và đi công tác nước ngoài là việc rất bình thường. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi đi nhiều chắc là hấp thụ nhiều ở nền văn hóa phương Tây vốn dĩ rất cởi mở, phóng khoáng trong tình dục.
Thực sự thì hoàn toàn ngược lại, tôi có ảnh hưởng bởi tư tưởng phóng khoáng, cách giải quyết vấn đề không bị rập khuôn và tôn trọng sự tự do cá nhân. Còn vấn đề tình dục thì hoàn toàn mù tịt dù rất hiểu biết về kiến thức sinh sản và tình dục an toàn.
Tôi và chồng cũng quen nhau gần 2 năm mới đi đến hôn nhân, chúng tôi yêu nhau và cực kỳ hòa hợp về mặt tinh thần… Nói chung tôi có thể là người bạn tri kỷ của chồng mình. Ngày đó, không phải anh không có nhu cầu nhưng vì tôi không chấp nhận tình dục trước hôn nhân nên anh cũng không có chọn lựa khác dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều.
Đến khi chúng tôi cưới nhau, tôi cũng không có lý do gì để thoái thác chuyện đó và vì thiếu hiểu biết, không chuẩn bị tâm lý về sex nên tôi bị stress trong khoảng 6 tháng đầu sau khi cưới, mặc dù chồng tôi cư xử rất tâm lý, nhẹ nhàng và tôi lúc nào cũng cảm nhận được tình thương yêu của anh dành cho tôi. Nhưng có lẽ do nhu cầu của anh khá cao (4-5 lần/tuần) mà tôi chỉ thấy đau, rát nên rất ngại và cũng không biết làm sao để từ chối anh vì cả 2 vợ chồng cùng nằm xem tivi, nói chuyện và anh luôn âu yếm trong lúc đó nên tôi cũng không thể ‘trốn’ anh được. Nhưng chiều anh thì tôi lại bị đau và đôi khi bị nhiễm trùng đường tiểu.
Nhiều khi thấy nhu cầu anh cao quá tôi cũng tự hỏi ‘ngớ ngẩn’ là ‘không biết anh thương tôi hay vì giải quyết nhu cầu của anh?’. Anh là người khá nhạy cảm nên cũng có lẽ lờ mờ hiểu ra vấn đề của tôi và vả lại anh cũng qua đỉnh điểm háo hức ban đầu của vợ mới cưới nên có nhiều thời gian để quan sát chăng?
Thế là anh mở ra ‘chiến dịch’ xóa mù cho tôi. Trước tiên anh cố gắng kiềm chế bản thân cho tần suất quan hệ ít hơn, anh dành thời gian hỏi han tôi về chuyện đó bằng ngôn từ tế nhị nhất và trong không gian thoải mái nhất của cả hai vợ chồng. Tôi rất ngại đề cập đến chuyện tế nhị này nhưng vì quyền lợi của mình nên tôi cũng trả lời anh thật thà và chân thành nhất về cảm giác của tôi trong chuyện đó.
Sau khi nắm bắt được tâm tư, ‘trình độ’ của vợ trong sex, anh mang tài liệu về ‘ép’ tôi đọc cùng như Tố nữ kinh, Kamasutra và giảng giải nói thêm về tâm tư nguyện vọng của anh để tôi hiểu sex là nhu cầu bình thường và điều anh mong muốn nhất là tôi hạnh phúc. Lý tưởng nhất là cả 2 vợ chồng sẽ được hưởng thụ về nó để chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn và giúp cho cuộc sống cân bằng hơn.
Sau khi tâm sự đan xen với thực hành và tham khảo thêm phần hình ảnh qua Internet, khoảng 6 tháng sau thì tình hình của tôi khá hơn. Tôi cũng bắt đầu có ham muốn và chủ động hơn trong quan hệ.
Vì cũng khá thông minh nên khi thông suốt tư tưởng rồi thì tôi chịu khó hơn trong tìm hiểu và cũng nắm được một số nguyên tắc, quan tâm đối tác kỹ hơn nên cũng ‘sáng tạo’ ra được một số ‘chiêu’ nhằm giúp chồng thỏa mãn hơn và mình cũng vậy. Cho đến nay thì chúng tôi thực là một gia đình có thể nói là hoàn hảo mà có thể nói là hạnh phúc thực sự (hòa hợp tinh thần, thể xác, con ngoan và kinh tế tốt).
Để đạt được thành quả như hiện tại thì nỗ lực hòa hợp tình dục chỉ là phần nhỏ xíu trong gia đình chúng tôi thôi, phần quan trọng nhất là nỗ lực mỗi cá nhân tự hoàn thiện bản thân mình vì một gia đình hạnh phúc lâu dài mà chúng tôi nguyện cùng nhau vun đắp. Và chúng tôi thường hay tâm tình cùng nhau rằng nếu có một ngày vì lý do sức khỏe mà một trong hai chúng tôi không đáp ứng cho người còn lại, chúng tôi nghĩ cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm vì chúng tôi yêu thương nhau, tôn trọng nhau và chia sẻ được với nhau.
Có người tìm cả đời không được một người bạn tri kỷ để chia sẻ, chúng tôi có được điều đó với nhau. Bấy nhiêu đó cộng với những vòng tay siết chặt âu yếm nhau, tôi nghĩ cũng đủ cho chúng tôi được thỏa mãn rồi. Cũng như lúc tôi đang viết những dòng tâm sự này cùng các anh chị và các bạn là tôi đang mang thai lần hai. Chúng tôi đã không có sex thực sự vài tháng nay rồi, nhưng cả hai chúng tôi đều âu yếm nhau mỗi ngày trước khi đi ngủ để cho giấc ngủ được đầy đặn hơn.
Chúng tôi hài lòng với điều kiện hiện tại và động viên nhau mình ráng kiêng cữ vì điều kiện sức khỏe tôi không cho phép. Chúng tôi lại sẽ ‘bùng nổ’ sau khi tôi sinh em bé vài tháng và chúng tôi là của nhau cả cuộc đời còn dài ở phía sau kia mà.