Tôi 25 tuổi, có một bé gái 3 tuổi, chồng 28 tuổi. Tôi là người dễ thương, lấy anh vì anh tốt tính, không gái gú, nhậu nhẹt. Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc nhưng chuyện chăn gối làm tôi suy nghĩ nhiều. Lúc tôi có bầu đến khi sinh xong được 6 tháng vợ chồng mới gần gũi lại, tôi cũng không đòi hỏi vì còn lo cho con nhỏ. Giờ tôi rất khó chịu, có đàn ông nào 28 tuổi mà nửa năm mới gần vợ, có khi đến 10 tháng, dù chúng tôi vẫn ngủ chung giường? Tôi buộc phải tự sướng để thỏa mãn bản thân. Tôi chắc chắn rằng chồng mình không có gái gú bên ngoài, liệu anh ấy có bị gay không?
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.