Chúng tôi lấy nhau được 5 năm, trong quá trình chung sống anh có nhiều câu nói với tôi rất tối nghĩa. Anh thường chê bai cơ thể tôi, nói tôi từng quan hệ với nhiều người nên mới như thế. Vì trải qua một đời chồng nên tôi cố gắng sống cho qua, nghĩ bỏ hay không cũng vậy, thôi nén nỗi đau mà sống vì con cái.
Gần đây anh thường làm tôi đau đớn, không thể nhìn mặt anh được nữa, cụ thể anh nói ý như tôi không phải gái còn trinh khi đến với anh, nói xong rồi anh lại xin lỗi và làm lành. Hôm sau anh lại tái diễn, tôi cảm thấy chán ngán lắm, cảm giác ê chề. Tôi không thể chịu đựng nổi nhưng vì quá yếu đuối, không muốn mất đi gia đình một lần nữa (tôi 40 tuổi rồi), vì còn 2 mặt con rất đáng yêu. Tôi sống trong đau khổ đến tận cùng này mãi sao? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hồng