From: Phuong Hanh
Sent: Tuesday, March 04, 2008 10:26 AM
Subject: Chi Minh nên có quyet dinh sáng suot
Chị Minh thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi biết và thấu hiểu những nỗi đau khổ mà chị đang phải chịu đựng. Nhưng tôi khuyên chị hãy chấm dứt những đau khổ đó đi, vì nếu tiếp tục nó sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào đâu.
Tôi có 2 người bạn trong nhóm chơi thân với nhau cũng từng có một tình yêu như chị, trải qua 8 năm yêu nhau, gắn bó bên nhau. Nhưng sau đó khi người đàn ông kia yêu một người khác và vẫn giữ một mối quan tâm đến người yêu cũ thì tôi đã kịch liệt phản đối anh ta. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đành hiểu và thông cảm cho quyết định của họ là chia tay (khác chị Minh ở chỗ họ chưa dẫn đến hôn nhân).
Tôi đã tâm sự với cả 2 người thì được nghe họ nói rằng: "Tình yêu quá lâu rồi nên mọi thứ dường như đã phai nhạt dần. Tuy vậy, mỗi khi xa nhau vẫn thấy nhớ nhung nhiều lắm, nhưng nghĩ kỹ thì hình như đó là thói quen khó bỏ chứ không phải tình yêu như thủa ban đầu". Và người đàn ông còn một mực không chia tay người phụ nữ vì muốn để chính người phụ nữ nói lời chia tay.
Tôi thắc mắc bảo rằng, ai nói cũng thế, có khác gì nhau đâu chứ? Anh ấy đã trả lời tôi thẳng thắn, không phải suy nghĩ rằng: "Mình là đàn ông, kiếm đâu chẳng được người yêu, nhưng con gái thì thiệt thòi hơn. Vì thế mình muốn để con gái nói lời chia tay, dù sao cũng được tiếng là bỏ người yêu chứ không phải bị người yêu bỏ".
Đó là câu chuyện tôi kể cho chị nghe, cũng là câu chuyện khá điển hình cho những đôi yêu nhau quá lâu. Chồng chị chắc là người đàn ông khéo léo nên đã nhiều lần làm chị nguôi giận. Nhưng sự việc đã đi quá xa rồi chị Minh ạ, đến mức muốn sống với hai người vợ rồi, tức là anh ấy không thể chia tay người kia được đâu. Liệu chị có chấp nhận một hôn nhân như thế không?
Tôi chắc chắn không thể làm được như thế mà sẽ đề nghị ly hôn nếu như đã cố gắng hết sức thuyết phục chồng quay đầu lại, nhưng vẫn không được. Cũng là một nỗi đau, nhưng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau cho chị còn hơn nỗi đau dai dẳng theo chị suốt thời tuổi trẻ.
Nhưng chị nên nhớ điều này nhé: Những khi buồn, chị