Từ: Thien Tan
Đã gửi: 27 Tháng Mười Một 2011 12:57 SA
Em hiểu cảm giác của chị lúc này. Nếu đúng như chị nói là anh ấy thực sự thuộc thế giới thứ 3 thì chắn chắc không bao giờ anh ấy có thể "bình thường" được. Vì "đồng tính" không phải là bệnh nên không thể chữa và không cần chữa.
Có lẽ anh ấy cưới chị là vì áp lực từ gia đình và xã hội. Giờ anh và chị đã có con với nhau thì chị hãy dùng tình cảm của mình để cho anh biết rằng gia đình là quan trọng. Tất nhiên là chẳng thể nào khiến chồng chị trở thành một người đàn ông "bình thường" được, nhưng ít ra hãy cho anh ấy biết con của anh chị sẽ nghĩ gì và ra sao nếu hai người ly dị?
Em nghĩ vì đứa bé anh ấy sẽ cố gắng làm một người cha tốt, một người chồng tốt mặc dù anh ta luôn khao khát một mối quan hệ đồng giới như chị đã nêu. Đôi lời cùng chị.