Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại lên trên này để nhờ lời khuyên của mọi người về cuộc sống. Tôi 28 tuổi, kết hôn được 3 tháng rồi, làm ở một ngân hàng thu nhập khá, tính tình vui vẻ hòa đồng, độc lập, mạnh mẽ. Cách đây một năm tôi có gặp anh, chồng hiện tại. Khi tiếp xúc tôi cảm nhận anh hiền lành, thật thà, có công việc ổn định. Về nhà anh chơi tôi thấy bố mẹ anh hiền lành, sống tình cảm. Khi yêu nhau, anh nói đổ hàng cho đại lý và họ nợ tiền nên nhiều khi không có tiền. Tôi thấy ví anh nhiều khi không có nên lại bỏ chút tiền vào cho anh chi tiêu.
Anh bàn với tôi có anh chị họ làm về thuốc, qua học rồi lấy hàng đổ cho các đại lý, sau đó gần Tết mở quầy thuốc để cho ổn định. Anh còn bàn với tôi về đám cưới. Tôi đồng ý nhưng giờ đây tất cả toàn là lời nói dối. Tôi chưa muốn cưới năm trước, muốn ra Tết cưới nhưng mẹ anh bảo đi xem cưới năm trước sẽ hợp tuổi và thuận lợi hơn. Chưa về làm dâu nhưng tôi nghĩ mình chịu khó nghe theo để thuận lợi, khi về sống cùng đỡ bị bắt bẻ.
Cuộc sống của tôi như địa ngục từ khi lấy anh. Anh báo nợ vì lấy hàng cho khách mà khách lại nợ, rồi làm rơi tiền, cưới bố mẹ không có tiền nên anh phải vay để lo cho đủ, trước làm ăn thua lỗ đang nợ một ít... Hết lần này đến lần khác mình tôi cam chịu vì nghĩ thôi thì nốt lần này. Anh đi làm không đưa cho tôi một đồng nào trong khi tôi mua sắm cho anh đầy đủ, tiền hàng tuần tôi vẫn đưa để anh chi tiêu, Tết hai bên nội ngoại tôi vẫn lo chu toàn mọi thứ. Anh đưa thẻ ATM cho tôi nhưng lại nói dối chưa lấy lương để lừa gạt, trong khi lương anh đã rút hết. Tôi khóc lóc, cầu xin, dọa chết để mong anh nói thật một lần nhưng anh lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Anh khóc lóc, quỳ xin, tôi lại bỏ qua và cho anh cơ hội.
Một lần tôi phát hiện anh có khoản vay ở ngân hàng, lần này tôi cho gia đình anh biết. Đúng lúc này tôi mang bầu 6 tuần, nhà chồng họp, tôi tuyên bố mình sẽ bỏ chồng và tự nuôi con. Bố mẹ chồng nói anh liệt kê các khoản nợ, gia đình sẽ trả hộ. Vì con, tôi lại bỏ qua cho anh lần nữa. Được 12 ngày, anh lại nhắn tin bảo sắp lao vào xe tự tử và nói thật là cầm hết tiền hàng của mọi người đi cá độ, giờ nợ một khoản khá lớn. Tim tôi như tan nát, quyết định chấm dứt tất cả để làm lại.
Viết ra những dòng này tim tôi đau nhói, nước mắt chảy không ngừng. Bố mẹ yêu thương tôi, nếu biết tôi sống như thế này không biết bố mẹ sẽ phải chịu đựng như thế nào. Tôi không biết cuộc sống sẽ như thế nào, sinh con ra làm sao nữa. Mong được các bạn tư vấn, chân thành cảm ơn.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.