From: ab ab
Sent: Tuesday, July 10, 2007 10:46 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: nguoi yeu ban se rat dau kho?
Chào các bạn,
Đọc bài của Uyên mình cảm thấy bạn ích kỷ thật đấy. Mình cũng là nam giới mà trong chuyện tình cảm nhiều lúc con gái luôn lờ đi những tình huống như vậy. Theo mình những người theo đuổi bạn vì nhiều mục đích, có thể họ cũng yêu bạn, nhưng bạn có muốn đánh đổi không? Nếu bạn nghĩ một thời gian họ chán và không làm phiền bạn nữa thì bạn sẽ nghĩ sao nếu họ theo đuổi cả thời gian dài, rất dài cho đến khi đạt được mục đích dù biết bạn đã có người yêu.
Chính thái độ không rõ ràng của bạn đã tạo niềm tin trong họ là một ngày nào đó họ sẽ thành công. Nếu bạn thẳng thắn và nghiêm túc với họ, mình tin rằng quan hệ cũng không xấu đi đâu. Dù biết rằng thời buổi này làm ăn khó khăn, nhưng vì những cách như vậy để bạn giữ mối làm ăn thì người yêu của bạn sẽ rất đau khổ. Mình tin rằng dù yêu bạn rất nhiều đi nữa thì một ngày nào đó anh ấy sẽ ra đi.
Đàn ông không bao giờ chịu nổi điều này đâu, chính thái độ của bạn như vậy đã tạo cho anh ấy tính đa nghi đấy. Hạnh phúc thì nên giữ bạn ạ, quan hệ làm ăn thì có thể tạo dựng được mà không cần đến những mối quan hệ như vậy đâu. Mình cũng trong tình huống đó rồi và bạn gái mình cũng như bạn thôi, mình tin người yêu bạn thực sự mong chờ một thay đổi ở bạn đây.
Bạn vẫn còn trẻ, sự nghiệp và hạnh phúc đều là lâu dài vì vậy thực sự mình nghĩ bạn nên cân nhắc kỹ.