From: Khánh
Sent: Monday, January 25, 2010 11:02 PM
Chào Thảo Lam và Diệu Huyền!
Đúng lý tôi không định viết phản hồi cho bài viết của Diệu Huyền, nhưng vì rất thích thú với bài viết của Thảo Lam nên tôi tham gia.
Bài viết của Thảo Lam rất hợp với ý tôi. Đúng là phụ nữ thực tế tự đeo gông vào cổ mình là chính, chứ chẳng phải do ngoại cảnh đâu các bạn ạ! Thời xưa phong kiến thì bảo con người ta bị ảnh hưởng bởi truyền thống Nho giáo, không thể làm khác đi được, thế ngày nay thì sao chứ? Thời buổi hội nhập cái gì hay thì ta phải học hỏi, phụ nữ đã được học tập, làm việc, tiếp cận được với cái mới... mà vẫn than khổ thì chỉ tại mình mà thôi. Hãy biết yêu bản thân thì tự khắc các ông chồng phải quay ra canh giữ các chị thôi.
Tôi năm nay 30 tuổi, chẳng đảm đang tháo vát gì cả, chẳng quan tâm tới các bằng mà chị Diệu Huyền đề cập, mặc dù nếu cố gắng tôi hoàn toàn có thể làm được. Tôi chủ yếu quan tâm chăm sóc bản thân là chính, lo lắng cho sự nghiệp cũng như luôn nâng cao học thức cho bản thân, ngoài ra những việc khác tôi không mấy quan tâm. Và các bạn biết không chồng tôi luôn phải lo canh giữ tôi, chẳng bao giờ dám phàn nàn bất cứ điều gì.
Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc anh đâu với ai, làm gì anh tự động khai báo, còn tôi thì luôn nói rằng tôi chẳng cần anh khai báo làm gì cả, quan trọng là tự giác mà thôi. Và cuộc sống của tôi đến lúc này hết sức thoải mái, chẳng bao giờ tôi quan tâm xem anh có ngoại tình hay không, đó không phải là điều quan trọng trong cuộc sống của tôi. Được làm những gì mình thích mới là quan trọng, chồng có cũng được, không có cũng chẳng sao cả!
Trong khi đó xung quanh tôi, bạn bè người thân thì đủ mọi hoàn cảnh. Có người cực tốt nhưng gặp phải ông chồng tồi, người thì đoảng mọi bề nhưng gặp phải anh chồng cực kỳ dễ tính. Người thì tối ngày cung phụng chồng và gia đình chồng, nhưng đổi lại chỉ được sự lợi dụng và sự đòi hỏi, yêu sách của đấng ông chồng mà thôi... Những thứ mình không thể nắm bắt được, kiểm soát được thì việc gì phải hao tâm tổn sức như vậy. Chẳng ai có thể điều khiển được người khác theo ý mình thì tại sao không sống theo ý mình chứ.
Chào mọi người, chúc phụ nữ chúng ta sớm ngộ ra chân lý này nhé!