From: Tuệ Nghi Võ
Sent: Monday, January 24, 2011 10:45 AM
Chị Thúy thân mến!
Đọc xong bài viết của chị, em rất hiểu và thông cảm bởi chính em cũng từng trải qua hoàn cảnh đó. Thậm chí anh ấy còn dám khẳng định với em là anh ấy yêu vợ cũ nhiều hơn là yêu em nữa. Thật ra khi yêu, phụ nữ thường tìm cho mình đủ mọi lý do để tha thứ, để bỏ qua, dù tha thứ thì nỗi đau nó vẫn còn nguyên vẹn và chỉ có mỗi chúng ta gánh chịu thôi chị à.
Hãy dũng cảm từ bỏ tình cảm này, chị nhé. Em rất tiếc khi phải khuyên chị như thế, nhưng bất cứ một người đàn ông nào khi đã quá êm ấm trong tình yêu của một người phụ nữ khác dành cho mình thì sẽ cho mình cái quyền được có khoảng trời riêng, hoài niệm về khoảng trời đó.
Anh ấy chọn chị làm vợ vì trên đời này không có ai yêu và hy sinh cho anh ấy nhiều như chị. Đó chỉ là vì lợi ích bản thân của anh ấy thôi, trong khi tình yêu đích thực muốn bền vững thì phải được xây dựng và vun đắp từ 2 phía. Tình cảm anh ấy dành cho chị đôi khi chỉ là sự cảm kích chứ cũng không hẳn là tình yêu. Mà đàn ông thì ích kỷ lắm, dù không yêu nhưng vẫn muốn người phụ nữ đó ở bên cạnh mình, là của mình chứ không phải của ai khác.
Cứ cho là bây giờ chị có thể bỏ qua, vì yêu, vì sự cảm thông. Nhưng khi lấy nhau về rồi nếu vô tình khi vợ chồng đang đi chơi với nhau, anh ấy nói "Lúc trước anh với vợ cũ cũng từng như thế này" rồi ngồi nhắc lại kỷ niệm cũ, liệu chị có chịu nổi không? Có bỏ qua được không? Chắc chắn tổn thương khi đó là rất nhiều. Vứt bỏ ngay từ bây giờ để không uổng phí tuổi xuân, còn hơn là lấy xong rồi ly dị chị à.
Đề tài về người cũ là đề tài muôn đời không bao giờ cũ, tất cả cũng chỉ do sự thiếu suy nghĩ và nhìn nhận của người đàn ông mà ra. Cố gắng vượt qua chị nhé! Em biết là sẽ khó, nhưng nếu chị vượt qua được thì mọi thứ sẽ tốt lên rất nhiều.