From: tbhiennt
Sent: Wednesday, April 11, 2007 2:57 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tra thu vi phut yeu long, chong cong khai ngoai tinh
Chị Thu thân mến,
Trước hết, tôi xin được chia buồn với chị về chuyện gia đình. Tôi có đọc một số bài tâm sự của mọi người về chuyện của chị. Có nhiều người quan tâm đến việc chị ngoại tình và sự trả đũa của chồng chị. Bản thân tôi nhìn nhận sự việc theo một khía cạnh khác. Tôi thấy ở đây không có nỗi đau của một người chồng "bị cắm sừng", cũng không có sự trả đũa nào hết. Nếu sự thật đúng như những lời tâm sự của chị thì tôi đoán chồng của chị từ lâu đã không còn yêu chị nữa.
Tôi cũng đã có gia đình được gần 10 năm, và tôi không thể tưởng tượng được chuyện chồng chị chỉ ăn cơm với gia đình được vài tháng trong tổng thời gian sống với nhau 10 năm và thường về nhà khi các con đã đi ngủ. Tôi cho rằng từ lâu anh ta đã có người đàn bà khác. Tôi có thể tưởng tượng anh ta đã vui sướng như thế nào khi phát hiện ra chuyện chị ngoại tình, rồi anh ta đã bù lu bù loa lên, cho cả thế giới biết chuyện của chị, đồng thời hợp thức hóa chuyện của anh ta và người đàn bà kia. Anh ta đã đẩy cái ghế bị cáo sang cho chị thật dễ dàng!
Tôi hiểu tình cảm của chị với một người mà chị đã gắn bó hơn 10 năm, đã có với nhau 2 mặt con. Nhưng chị hãy tin tôi đi, anh ta không xứng đáng nhận được tình cảm đó đâu. Là người ngoài cuộc, tôi nhận thấy anh ta không phải là một người đàn ông chân chính, cư xử thật rẻ rúng, ráo cạn tình nghĩa và đáng khinh. Tôi cũng không hiểu tại sao gia đình anh ta, bạn bè và những người thân của anh ta lại có thể chấp nhận việc anh ta công khai với người đàn bà khác như vậy, và người đàn bà kia cũng thật rẻ rúng và thiếu tự trọng khi đồng lõa với anh ta. Có lẽ tất cả họ không hiểu rằng, cuộc đời rất công bằng, vay trả rõ ràng và con người ta sống cả mấy chục năm chứ không phải chỉ vài ngày.
Tôi hiểu, thất bại trong hôn nhân là thất bại lớn nhất của đời người, nhưng chị đã đúng khi quyết định ly dị anh ta. Chị chắc chắn không thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại lâu hơn vì chị là người biết tự trọng. Hãy chấm dứt tất cả trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn. Hãy tha thứ cho bản thân mình về phút yếu lòng của chị, dù sao chị cũng đã làm tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm, hãy tin rằng hôn nhân của chị tan vỡ không phải vì chuyện đó đâu.
Khi các con của chị lớn lên, chúng chắc chắn sẽ hiểu chị. Chị hãy thương lấy mình, hãy chăm lo cho mình nhiều hơn. Có thể trước mắt chị sẽ cảm thấy như trời sụp. Hãy tập sống chung với nỗi cô đơn và sự chông chênh, sống và làm những việc có ý nghĩa rồi tự nhiên chị sẽ thấy chị không cần làm gì cả mà tự thời gian sẽ làm cho mọi nỗi đau nguôi ngoai. Cuộc đời này thật đẹp và có những sự lựa chọn khác tốt hơn nhiều dành cho chị. Chị đừng chần chừ thêm nữa, thời gian cứ vùn vụt và mỗi ngày trôi qua thật nhanh, chị sẽ thấy rằng chị cần phải tiết kiệm từng ngày để làm lại cuộc đời. Chúc chị may mắn.
Nguyen Thi Thu Hien