From: Maria
Sent: Saturday, January 13, 2007 7:33 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui ch? Thu
Chị Thu mến,
Tôi viết thư này để bày tỏ lòng khâm phục đối với chị. Trong một vài thư chia sẻ với chị, tôi thấy nhiều người nhìn vấn đề một cách thật giản đơn, như thể cuộc đời chỉ có hai màu đen và trắng. Tôi không hề thấy chị yếu đuối và nhu nhược. Tôi thấy chị là một người có sức mạnh tâm hồn cao cả, và tôi hoàn toàn cảm thông những nỗi đau đớn mà chị đã trải qua.
Tôi nghĩ rằng chị đã xử sự đúng. Chị không níu giữ những gì không phải của mình, hay không còn là của mình, vì chị coi trọng tình yêu hơn là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi có thể hiểu được chị yêu anh ấy tha thiết như thế nào, đến cả quên mình như thế nào... Tình yêu của chị là tình yêu đích thực, vì nó không đặt cơ sở trên sự chiếm hữu, nó dựa trên sự tôn trọng những phẩm chất cá nhân của anh ấy cũng như quyền tự quyết định cuộc đời của anh ấy, nó tự nguyện và vô vụ lợi.
Chị đã không làm gì để giành giật lại anh ấy, dù cho ai cũng có thể ủng hộ việc làm của chị, là bởi vì chị không xem anh ấy là một món đồ thuộc quyền sở hữu của chị. Tôi tin rằng chính vì tình yêu cao cả ấy của chị mà anh ấy ra ngoài rồi mà vẫn gọi điện, quan tâm đến mẹ con chị, và muốn quay về. Xin chị hãy tin rằng anh ấy cũng đau khổ và bị giằng xé không ít hơn chị. Tình yêu có một sức mạnh mà chỉ những người từng thực sự yêu mới hình dung ra được. Nhưng cái nghĩa vợ chồng cũng đè nặng lên trái tim anh ấy.
Chị hãy cho anh ấy một khoảng không gian tự do để tự mình quyết định điều gì là quan trọng sống còn với anh ấy. Nếu anh ấy ra đi, tôi biết trái tim chị sẽ tan nát, nhưng đó là cách xử sự của tình yêu, chị đã yêu anh ấy hơn cả bản thân mình. Nếu anh ấy quay lại với chị, xin chị đừng xem những gì anh đã trải qua là xấu xa và tội lỗi. Tình yêu không có tội, dù nó nảy sinh trong hoàn cảnh nào. Xin chị hãy chia sẻ với anh ấy những gánh nặng của cuộc đời. Tôi tin rằng một tâm hồn cao thượng, một tình yêu không điều kiện như tình yêu của chị sẽ đem lại cho chị những gì tốt đẹp nhất mà chị xứng đáng được nhận.