From: Thu
Sent: Monday, April 16, 2007 11:18 PM
To: tam su
Subject: Thu cam on
Xin chào tất cả các anh chị,
Trước hết tôi xin được cảm ơn VnExpress đã tạo cơ hội cho tôi được bày tỏ nỗi lòng của mình, đồng thời thông qua đó tìm được những lời khuyên của rất nhiều người, những người mà tôi chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, nhưng đã cho tôi rất nhiều lời khuyên thực sự hữu ích. Tôi vô cùng xúc động.
Quả thực VnExpress là một diễn đàn, là nơi gặp gỡ của những con người có cùng chung cảnh ngộ và mong muốn được chia sẻ. Đây cũng là nơi mà rất nhiều người có thể tìm cho mình một bài học nào đó của cuộc sống vốn đã vô cùng phức tạp này.
Tôi xin cảm ơn những lời khuyên rất chân thành của các anh chị và các bạn. Thực sự khi tôi biết tâm sự của tôi được đăng tải trên VnExpress, tôi đã mong từng ngày để được đọc những bài viết của các anh chị, để nghe những lời khuyên, có thể là chê trách, có thể là thương cảm, nhưng tất cả sẽ giúp tôi có thêm nghị lực sống, có thêm quyết tâm, và để tôi không còn ảo tưởng về một điều gì đó mà giờ đây nó không còn là của mình nữa.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi đọc những bài viết của các anh chị, của các bạn. Mọi người đã thực sự hiểu tôi, thông cảm với tôi và động viên tôi vào đúng thời điểm mà tôi thấy tuyệt vọng nhất.
Hiện nay tôi đang xúc tiến các thủ tục ly hôn của mình. Tuy nhiên, chồng tôi lại không thực sự quan tâm lắm đến việc này, có thể anh cho rằng kéo dài cuộc sống như hiện nay cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Đó là điều đau xót nhất của tôi, anh ấy đã quen cuộc sống không có vợ ở bên cạnh (có thể là từ lâu rồi). Chính vì lẽ đó, mặc dù không hề mong muốn, nhưng tôi vẫn phải làm cái việc cần phải làm, đó là ly hôn.
Hy vọng câu chuyện của tôi có thể sẽ là bài học cho tất cả những ai đã, đang và sắp có gia đình. Hãy gìn giữ gia đình nhưng gìn giữ một viên ngọc quý.
Trân trọng cảm ơn.