From: Luu Diem Cam
Sent: Sunday, September 23, 2007 9:47 AM
Subject: Chia se voi chi Nhi va chi Huong
Chào chị Nhi và chị Hương!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của hai chị trên VnExpress, tôi không hiểu rõ những gì các chị đã phải trải qua nhưng tôi cũng rất cảm thông với cảm giác bị san sẻ tình cảm giữa con cái với mình của hai chị.
Nhưng tôi cũng mong được chia sẻ những suy nghĩ của mình khi đọc tâm sự của các chị. Tôi thật sự hơi ngỡ ngàng khi thấy các chị gọi việc quan tâm của mẹ chồng với con mình là "tranh con". Các chị có nghĩ rằng mình đã "hơi quá, hơi khắt khe" khi nói như thế về những tình cảm mà các bà đã giành cho con mình không? Các chị ơi, nước mắt bao giờ chẳng chảy xuôi, không yêu thương con mình thì các bà quan tâm làm gì tới các cháu, các con.
Có thể không ở trong hoàn cảnh của các chị nên tôi không hiểu hết được những áp lực về tâm lý mà các chị đã gặp. Trong thâm tâm tôi tin rằng chắc các chị phải rất bức xúc mới viết ra những dòng tâm sự này. Nhưng các chị có bao giờ các chị nghĩ chồng mình sẽ rất buồn khi nghe các chị tâm sự như thế không.
Hãy thử "mở lòng" hơn khi nghĩ về tình cảm và cách cư xử của bà nội với con mình, các chị nhé. Và quan trọng nhất là mình phải làm gương cho con trong việc cư xử với mọi người, nhất là với những người thân thương nhất, yêu thương nhất trong gia đình.
Thân ái!