From: Phuong Mai
Sent: Tuesday, September 04, 2007 11:26 PM
Subject: Chi Linh Nga phai cuong quyet hon
Chị Linh Nga thân mến!
Thực sự tôi thấy rất thương chị, vì chồng chị giữ chị một cách rất tinh vi. Anh ta không cho chị tiền, không cho chị đi làm chẳng qua cũng là một cách giữ chị mà thôi. Nếu chị có thể đi làm bình thường hoặc có tiền đủ để lo cho ba mẹ con, trước sau chị cũng sẽ hoặc là sống riêng hoặc có người đàn ông khác phù hợp hơn.
Tôi nghĩ thực lòng anh ta cũng yêu chị nhiều nhưng bản tính thích trăng hoa không thể thay đổi. Cho dù chị dùng cách gì cũng không thể làm anh ta hết ngoại tình được. Chị nên chấp nhận việc đó. Nhưng nếu là chị, tôi không đồng ý cho quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Nhưng vợ chồng mà sử dụng thường xuyên cũng không ổn. Cho nên, sống như chị bây giờ cũng chẳng được bao lâu, càng lâu càng hại cho chị nhiều hơn.
Tôi chẳng biết khuyên chị thế nào, vì cũng có nhiều người nhẫn nhục sống với chồng để giữ êm ấm cho gia đình con cái. Nhưng tôi nghĩ chỉ có ly hôn và sống độc lập với anh ta mới là giải pháp tốt nhất, và càng sớm càng tốt. Càng để lâu, chị càng thụ động trong cuộc sống, càng lệ thuộc vào chồng và càng khó có cơ hội tự tạo dựng một cuộc sống riêng của mình, đó là chưa kể sẽ khó tìm một người đàn ông phù hợp để có hạnh phúc mới.
Anh ta vẫn có thể là bố tốt của các con chị nhưng chị có quyền có hạnh phúc với người khác. Việc đó tuy khó nhưng không phải không làm được nếu chị cương quyết.