Sent: Friday, August 24, 2007 4:48 PM
Subject: Gui chi Loan
Mến chào chị Loan!
Em năm nay 24 tuổi, cái tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và cuộc sống gia đình. Thật sự đọc bài viết của chi,̣ em hoang mang lắm. Tình yêu sẽ như thế nào khi nó tiến đến hôn nhân. Em vẫn luôn nghe người khác nói rằng cuộc sống trước, sau hôn nhân và cả hai vấn đề khác nhau hoàn toàn... Nhưng càng ngày càng chán ngán khi hiểu ra rằng kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Em xin chia sẻ với chị nỗi chán chường và tuyệt vọng này...
Thật sự em hơi bất ngờ và thất vọng khi đọc bài của chị. Người đàn ông mà chị gọi là chồng ấy liệu có đủ tư cách để làm chồng, làm cha không? Qua những dòng tâm sự của chị em đánh giá thấp nhân phẩm và đạo đức của người đàn ông này... (em xin lỗi nếu có làm chị buồn). Nhưng thật sự cần nói thẳng thắn như vậy chị ạ...
Hai lần vợ có thai là hai lần anh ta có người phụ nữ khác. Cho dù chỉ là giải quyết nhu cầu cũng không thể chấp nhận được. Em thiết nghĩ một người đàn ông mà không thể kiềm chế được khi vợ mình mang thai đến nỗi phải đi tìm thú vui ở một người đàn bà khác thì anh ta thật tệ. Tình dục là thứ cần thiết nhưng nó không phải là tất cả. Tại sao trong khi một người phụ nữ đang mang nặng đẻ đau cho họ đứa con đến 9 tháng 10 ngày để rồi sau họ ngoại tình? Thử hỏi, nếu như thế còn phụ nữ muốn sinh con nữa...
Thật khó mà chấp nhận người đàn ông này. Thật đáng khinh rẻ chị à. Em nghĩ tới cảm giác ghê sợ của chị mỗi khi anh ta gần gũi... Tình yêu và hạnh phúc gia đình chỉ bền vững khi cả hai chung thuỷ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thật sự khi nghe chị nói em cũng quá chán nản. Chẳng lẽ đàn ông nào cũng vậy sao? Đạo đức ở đâu? Tinh thần trách nhiệm ở đâu? Thế mà lúc nào cũng chỉ trích chị em phụ nữ chúng tôi sao hay ghen tuông, dữ dằn...
Đôi khi em cũng nghĩ rằng nên lăng nhăng như thế. Tại sao đàn ông lúc nào cũng cho mình cái quyền được xem phụ nữ chúng ta như trò chơi nhỉ? Anh ta nói yêu chị? Đừng tin vào những gì anh ta nói! Nếu yêu chị anh ta sẽ nghĩ tới chị và những đứa con của mình và vượt qua được dục vọng trong người chứ không phải như thế kia đâu. Người đàn ông này đáng sợ thật. Đã ngoại tình mà còn bình tĩnh nói rằng vẫn yêu chị...
Nếu là một người đàn ông tốt, chắc hẳn anh ta đã chăm sóc và lo lắng cho chị hết lòng khi chị mang thai hai cháu. Chứ không phải tìm đủ mọi cách để ra khỏi nhà đâu.
Chị Loan thương!
Có lần em có đề cập vấn đề các ông chồng thường ngoại tình khi vợ mang thai hình như đã trở thành trào lưu trong những năm gần đây với bạn trai em. Anh ấy nói rằng: "Chỉ có những kẻ không biết suy nghĩ mới làm như thế. Bởi trong thời gian mang thai người chồng vẫn có thể gần gũi vợ. Chỉ khi đến gần sinh thì mới không được. Và những kẻ như thế thì chỉ là rác rưởi thôi em ạ!".
Em nghĩ chị cũng không nên nghĩ tới chuyện ngoại tình làm gì. Bởi như thế sẽ có cớ để anh ta bào chữa cho việc làm của mình. Đúng như chị nói, ngoại tình để trả thù chỉ để người khác khinh rẻ mình. Và chị có một tấm lòng rất tốt, chị sợ những người phụ nữ khác cũng đau khổ như mình... Đừng nghe chị...
Hiện tại chị đang có hai cháu bé. Một trai một gái, theo như người ta nói thì gia đình chị rất hạnh phúc vì trai gái đều có đủ vậy mà người đàn ông đó đang sẵn sàng đạp đổ mọi thứ đấy... Em nghĩ cách tốt nhất bây giờ là chị nói chuyện thẳng thắn với người đàn ông đó về những gì chị phải chịu đựng bấy lâu nay. Và kiên quyết không nhân nhượng nữa.
Đừng luyến tiếc một người đàn ông như thế nữa. Ngay bây giờ hãy tìm cho mình một công việc để có thu nhập lo cho hai con. Em tin sau này mẹ con chị sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.
Qua bài chia sẻ với chị Loan tôi kêu gọi lương tâm trong mỗi người đàn ông. Hãy sống và suy nghĩ về bản chất của mình. Hãy để chị em chúng tôi còn cảm thấy cuộc sống này còn cần đến đàn ông. Cần một cách đúng nghĩa với vai trò là người yêu, người chồng, người cha tốt...
Mến chào chị Loan!