From: huongbui
Sent: Wednesday, July 04, 2007 7:56 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui chi Lan
Em thỉnh thoảng cũng vào mục Tâm sự của báo và đọc thư của mọi người. Nhưng đọc thư của chị mà em thấy thương chị lắm. Chị ơi, chị mới có 27 tuổi thôi mà, chị còn trẻ mà, hãy làm lại từ đầu đi chị. Không có thêm bất cứ lý do gì để chị phải chôn vùi hạnh phúc của chị như vậy.
Chị là người có học, có công ăn việc làm. Vậy thì chị hãy cứng rắn lên và quyết định. Bây giờ chị hãy bản lĩnh và quyết định nhé. Người đàn ông mà bây giờ là chồng chị, là bố của con chị, nhưng đó chỉ là danh nghĩa thôi chị ạ. Còn chị hãy nghĩ lại đi, hơn một năm qua anh ấy đã làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha chưa? Anh ấy không xứng đáng với chị, với con trai chị. Chị còn mong chờ gì từ anh ấy?
Đến nhà còn không thuê nổi, vác mặt về vay tiền của vợ thì liệu anh ấy có khả năng cùng trả nợ với chị hay không? Chị hãy ra tòa và nhờ pháp luật can thiệp. Bên cạnh chị còn có bố mẹ, anh chị em của chị và pháp luật cũng sẽ bảo vệ chị. Chị hãy quyết định sớm đi chị ạ, càng để muộn ngày nào thì anh ấy sẽ lấy hết của chị, và cô của anh ấy sẽ xiết nợ nhà chị. Chị đừng lo lắng gì cả, chị còn trẻ, có kiến thức, chị hãy cố gắng làm việc và nuôi con. Sau này con chị lớn lên, cháu sẽ hiểu và thông cảm cho chị.
Vài dòng gửi đến chị. Chúc chị vui khỏe, xã hội còn rất nhiều người tốt chị ạ. Hãy cứng rắn lên để đương đầu với thử thách sắp tới và em tin là chị sẽ làm được.