From: Thuy Hoa
To: vne-tamsu ; vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 08, 2006 1:19 PM
Subject: Chi nen sang suot giai quyet chuyen tinh cam
Chi Hoa thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi thấy chị đang trong một cái vòng luẩn quẩn. Người bạn trai của chị không phải là một người đàn ông quyết đoán và có nghị lực. Chỉ vì nghe theo gia đình nói là không hợp tuổi nên từ bỏ người mình yêu thương. Không những thế còn từ bỏ cả giọt máu của mình để xây dựng hạnh phúc với người đàn bà khác. Mà anh ấy không biết rằng làm như thế là làm khổ cả hai người phụ nữ. Khi mà biết được chị vẫn giữ lại giọt máu của mình, anh ấy cũng hiểu được sự mạnh mẽ và tình yêu của chị dành cho anh ấy. Nhưng con người như anh ấy cũng không thể chấp nhận được.
Tôi biết mặc dù chị vẫn còn yêu anh mãnh liệt thì chị cũng không nên luyến tiếc làm gì, mà hãy vững vàng lên và nuôi cháu bé nên người. Rồi chị sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh ấy nhiều, bởi vì anh ta là người không có trách nhiệm, không dám bảo vệ hạnh phúc của mình. Chị nói rất giận anh ta vì không có trách nhiệm với giọt máu của mình.
Nhưng bây giờ anh ta đã có gia đình, về mặt pháp lý anh ta vẫn quan hệ đi lại với chị là vi phạm luật hôn nhân gia đình mặc dù đó sản phẩm của anh và chị. Đương nhiên, anh ta phải có trách nhiệm với gia đình của mình rồi. Nếu chị cứ mãi vương vấn, luẩn quẩn trong cái vòng tình cảm thì chị sẽ càng thêm khổ mà không nhận được gì hơn từ anh ta và gia đình anh ta.
Chị hãy quên con người đó đi và xây dựng hạnh phúc mới của mình. Chị vẫn còn trẻ và tình yêu, hạnh phúc may mắn sẽ đến với chị. Chúc chị mọi điều tốt lành và cháu bé ngoan. Sau này cháu sẽ hiểu được tình yêu của chị dành cho cháu và đó là niềm hạnh phúc, nguồn vui của chị.
Thân mến,
Có gì chị có thể email cho em theo: hoa26810@yahoo.com