From: Lâm Hoàng Van
Sent: Sunday, January 18, 2009 11:17 PM
Subject: Vài loi chia se cung chi Hanh
Chị Hạnh thân mến!
Lời đầu tiên em muốn gửi đến chị lời chia sẻ sâu sắc nhất với những điều mà chị đang trải qua. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính những người thân nhất của mình phụ bạc phải không chị?
Em cũng không biết khuyên chị như thế nào vì em chưa có gia đình, nhưng em cũng 27 tuổi rồi, em cũng cảm nhận được điều gì là tốt đẹp nhất và thiêng liêng nhất trong cuộc sống, trong tình cảm vợ chồng.
Với tư cách một người đàn ông, em muốn nói với chị rằng chị không nên khóc vì một người đàn ông như vậy. Em không biết phải nói về anh ta như thế nào nữa. Nhưng chị hãy cứng rắn, nén chịu những nỗi đau trước mắt tất cả vì con, các cháu còn quá nhỏ. Chúng cần có cả cha, cả mẹ. Nhưng nếu..., chỉ còn chị là chỗ dựa cho chúng thôi. Bên chị còn gia đình, những người bạn, những người hiểu chị.
Hãy chứng tỏ cho con người ấy rằng chị là một phụ nữ không dễ đầu hàng trước đau khổ. Em tin thời gian là câu trả lời tốt nhất. Chị hãy tự tin lên nhé. Nếu cần một người để chia sẻ hãy mail cho em. Em sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ cùng chị.
Chúc chị những điều tốt đẹp nhất.
Hoàng Lâm