From: hoa luu ly
Sent: Tuesday, May 11, 2010 2:57 PM
Chào chị Hằng,
Tôi đọc bài của chị, thú thật tôi cảm thấy rất ghét chị. Chị đã chia tay chồng rồi nhưng vẫn chấp nhận quan hệ với anh ta dù biết anh ta đã có vợ mới. Chị đã phạm vào cái tội cướp chồng người khác. Nói thật, nếu không do chị chấp nhận quan hệ tình dục với chồng thì không ai có thể ép chị được nên tôi không thể thông cảm với chị được.
Người vợ mới kia thật tội nghiệp, cô ấy đâu có lỗi gì mà bị chồng ngoại tình. Cô ấy đâu có phá nát gia đình cũ của chị mà phải chịu cảnh chồng ngoại tình ngang nhiên như vậy. Nếu cô ấy có con chung với chồng chị, đứa con ấy lại càng tội nghiệp hơn.
Chị nghĩ như thế nào mà đi phá nát gia đình của cô ấy? Là người phụ nữ chị phải hiểu cái cảm giác bị phản bội là như thế nào chứ? Sao lại đang tâm làm những việc đáng lên án vậy? Chị tồi 1 thì chồng chị tồi gấp 10 lần. Đã có vợ mới lại đang tâm ngoại tình với vợ cũ. Mỗi khi gặp vợ cũ lại không ngừng đòi hỏi tình dục. Một người đàn ông như vậy không đáng cho cả 2 người lấy làm chồng.
Nếu chị nói 2 người còn yêu thương nhau thì tại sao anh ta lại đi lấy cô gái khác? Nếu không yêu sao lại lấy người ta để cô ấy phải dang dở một đời chồng. Anh ta thật vô trách nhiệm với số phận của người con gái đó. Anh ta tồi tệ và thật đáng khinh.
Còn đứa bé, tôi nghĩ chị phải sinh nó ra nhưng tôi biết từ đó chị sẽ tạo nên sóng gió cho cả 2 gia đình. Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lòi ra, gây ra chuyện thì chính 2 người phải giải quyết cái hậu quả do mình gây ra.
Cuối cùng tôi mong các cặp vợ chồng hãy suy nghĩ kỹ trước khi ly dị để tránh những cảnh tồi tệ như thế này. Tôi thường thấy các bậc cha mẹ không thích con cái mình lấy người đã ly dị, tôi cho rằng đó là tư tưởng lỗi thời nhưng khi đọc tâm sự của chị Hằng, tôi thấy các bậc cha mẹ cũng có lý của mình.
Thật chẳng biết phải nên sống như thế nào khi trong cuộc sống có quá nhiều người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà làm người khác đau khổ như chị Hằng và chồng cũ của chị. Hy vọng chị sẽ có cách giải quyết sáng suốt để tránh những tổn thương đến với nhiều người.