From: Lan Thanh Hang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 07, 2006 9:17 PM
Subject: Chi Ha nen nghiem tuc voi anh ay!
Đọc tâm sự của chị, em cảm thấy rất thương chị và mấy cháu. Tuy chồng chị là người tốt, nhưng cũng phải biết cách tránh những cơn say chứ. Em nhớ cách đây 8 năm trước em về thăm Việt Nam, tình cờ em thấy những đứa trẻ cũng đi mua bia rượu cho bố mẹ được, em rất ngạc nhiên. Vì lúc đó em đã 17 tuổi, nhưng em chưa mua được bia rượu ở đây, và ở đây bia rượu có nồng độ cao thì đắt tiền. Và một điều nữa là uống bia rượu mà lái xe nếu cảnh sát phát hiện thì họ sẽ vào tù hoặc bị phạt tiền.
Cho nên em hy vọng rằng ở Việt Nam của chúng ta cũng có một luật nghiêm khắc hơn khi mua bia rượu. Có thể như vậy sẽ giảm bớt được tai nạn và giảm người say rượu hơn. Em cũng đã chứng kiến một số người chồng khi uống rượu về say mềm và làm khổ vợ con như chồng chị rồi, mặc dù họ rất là tốt trong lúc tỉnh táo. Em khuyên chị hãy nghiêm khắc với anh về điều này. Bỏ uống hẳn thì không phải dễ, nhưng nếu anh yêu thương chị và yêu các cháu thì anh ấy sẽ bớt uống và bớt say. Còn nếu không khi các con của chị lớn lên chứng kiến bố mình như vậy và đã chịu nhiều áp lực khi bố say rượu thì không tốt.
Con nít khi bị tổn thương chúng sẻ bị ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời. Có nhiều chuyện chị cũng hãy tâm sự cho bố mẹ chồng nghe để họ có thể giúp chị khuyên anh ấy. Biết là mình im lặng để những người khác nhìn vào là mình được hạnh phúc trọn vẹn, nhưng có nhiều chuyện cũng cần người thân can thiệp, giúp đỡ chị ạ. Miễn là mình không làm chồng mình bị tổn thương là okay!
Em chúc chị may mắn!