From: Cang Le Tan
Sent: Saturday, October 31, 2009 11:14 PM
Chào chị Giang,
Em thật ngạc nhiên khi cuộc đời lại có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như trường hợp của chị. Em đồng cảm và chia sẻ với chị. Câu chuyện của chị em thấy không có gì bế tắc, nó cần đi đến một kết thúc có hậu.
Không biết chị có đọc hoặc xem qua tiểu thuyết “Ỷ thiên đồ long ký” của Kim Dung chưa? Trong đó cũng có câu chuyện tương tự như trường hợp của chị. Theo em tất cả người đọc hoặc xem qua phim đều ủng hộ cho cặp tình nhân Ân Lê Đình và Dương Bất Hối.
Nếu anh Sinh thật lòng yêu chị và khi biết được sự thật, em nghĩ anh ấy còn thương chị nhiều hơn để bù đắp những mất mát mà ngày trước chị phải chịu. Anh Sinh muốn chung sống và chăm sóc chị trong quãng đời còn lại và chị cũng muốn đến với anh ấy thì ngại gì không sống thật với lòng! Vì nó không có gì là vi phạm đạo đức cả. Chỉ khi hai người không đến được với nhau thì em sẽ tiếc cho một cuộc tình đẹp mà dang dở đấy!
Em có vài dòng muốn chia sẻ với chị, mong rằng chị và anh Sinh sẽ đến và sống hạnh phúc với nhau.