From: Sudden thinhlinh
Sent: Saturday, October 31, 2009 9:06 PM
Nghe câu chuyện của chị, em biết được chị đang đứng trước một cánh cửa lớn quyết định hạnh phúc về sau. Cách nhìn của một người ngoài cuộc, em thấy chị nên lắng nghe tiếng gọi con tim. Chị đang trải qua 2 tình yêu và rất hạnh phúc, rồi một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng bây giờ chị thử ngẫm nghĩ xem 2 người đàn ông trước đây, ba Sinh và anh Đức có yêu chị như chị đã yêu họ. Ba của Sinh đã có gia đình mà vẫn đến với chị, ông ấy có thật sự yêu chị hay không?
Khi đứng nhìn chị bị vợ đánh ghen đau khổ và tủi nhục mà không có được lời an ủi, lẳng lặng chia tay. Anh Đức đến với chị, tiến tới hôn nhân, nhưng lại ngoại tình với lý do vóc dáng của chị. Theo em nhĩ, khi đã yêu ai dù người đó có xấu, có nhiều khuyết điểm thì vẫn đẹp trong mắt người yêu.
Bây giờ đối với Sinh, chị nên suy nghĩ thật kỹ, khi hiểu anh ấy rồi thì tìm thời điểm thích hợp mà nói mọi chuyện với anh ấy. Chị nên nói vì khi yêu thì nên chia sẻ mọi chuyện cho nhau. Nếu Sinh yêu chị thật lòng thì quá khứ của chị không còn là vấn đề để anh ấy quan tâm. Anh ấy sẽ hiểu rằng chị đến với người mình yêu bằng trái tim thật lòng. Và chị đâu có quyền lựa chọn người mình yêu là ai, ở hoàn cảnh nào.
Tình yêu vốn dĩ là mù quáng, mà người trong cuộc khó xoay chuyển. Chúc chị có một quyết định đúng đắn. Nếu chị cảm thấy buồn hãy liên lạc với em bằng địa chỉ emai: suddenness_01@hotmail.com. Em hy vọng sẽ chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống của chị.