From: hai ho
Posted At: Sun 8/20/2006 2:11 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Cuoc doi nay khong co gi
Không phải đến lúc Enstein phát minh ra thuyết tương đối thì con người mới phát hiện ra rằng cuộc đời này là không có sự tồn tại của những giải pháp đúng và sai cho một sự việc, hiện tượng của đời thường, mà mọi quyết định đều có tính phù hợp hay không phù hợp một cách tương đối. Càng không phù hợp khi cho rằng quyết định này là đúng, quyết định khác là sai. Theo tôi, việc của cô Nga là việc cụ thể, mỗi người có một nền văn hóa sống, một nền tảng được giáo dục do gia đình, nhà trường và xã hội cũng như sự rèn luyện của bản thân sẽ làm nên một nhân cách sống, một ý thức, một quan điểm sống khác nhau. Tôi không muốn đem trường hợp của riêng ai đó mà áp đặt vào hoàn cảnh của cô Nga.
Cuộc sống hiện đại ngày nay chỉ còn tồn tại cái phù hợp và không phù hợp. Biết đâu, ngày mai cô Nga lại thấy bạn mình tốt hơn và phù hợp hơn người khác? Con người là một vật thể sống, nó khác với các vật dụng vô tri vô giác khác trong đời sống. Khi ta nói gỗ lim là ta biết nó tốt. Nhưng khi ta nói anh ấy tốt, phù hợp với tôi thì ta phải sống, phải tiếp xúc, phải va chạm với anh ấy từ việc nhỏ, đến việc lớn trong đời thường. Vì trong con người luôn tồn tại một ẩn số sinh động là tư duy trí não. Nó thay đổi và xử lý tình huống theo tư duy logic của mỗi sự vật hiện tượng xảy ra với họ trong đời thường.
Tôi cho rằng việc cô Nga có nên lấy cha đứa bé trong bào thai của mình làm chồng hay không là do cô quyết định và chỉ có Nga mới hiểu mình phải làm gì cho phù hợp với tình hình cụ thể trong hiện tại. Dĩ nhiên, một quyết định sáng suốt bao giờ cũng là một quyết định có tính chất giải quyết một cách logic nhất trong tổng hòa các mối quan hệ và lợi ích của cô Nga, con của cô Nga và anh ấy và với anh ấy.
Chưa hẳn vì một chút ích kỷ cho bản thân vì quan niệm sống của riêng mình khác người ấy mà làm đứa trẻ phải phát triển về tâm hồn lệch lạc trong tương lai vì trong nhà thiếu bóng dáng và sự tự tin của người cha của nó. Khi đã quyết định đến hay không đến với nhau, theo tôi cô Nga cần hiểu một vấn đề cơ bản rằng: "Muốn sống đời ở kiếp với một người khác giới thì phải biết nhập mình thành hai trong một". Và cũng đừng bao giờ cho rằng suy nghĩ mình là đúng và hành động của người khác là sai, mà nên nghĩ rằng nó chưa phù hợp lúc này và nó có thể sẽ phù hợp lúc khác thì sẽ dễ sống và bao dung trước cuộc đời trần trụi này hơn.
Chúc vui vẻ và hạnh phúc với quyết định của mình.
BS Hồ Văn Hải