From: World Link VN
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Friday, September 22, 2006 8:15 AM
Subject: Chi co co ay moi co the cuu duoc minh
Gửi T.L.V.K.!
Chỉ có cô ấy mới có thể cứu được bản thân mà thôi, nhưng sự quan tâm của bạn hẳn cũng không thừa. Bạn thật tốt bụng, nhưng tại sao hai bạn lại chia tay? Tại sao? Tại sao cô ấy từ một con người như thế lại biến thành một người bê tha thế kia? Chắc chắn rằng trái tim cô ấy đang bị tổn thương và cô ấy đang hành hạ chính bản thân mình.
Cô ấy thật đáng thương, nhưng một con người như vậy chắc chắn sở hữu một tâm hồn nhạy cảm lắm, rồi cô ấy sẽ tìm ra con đường đi đúng đắn, nhưng cũng có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cuộc sống đưa đẩy ai biết được rồi sẽ ra sao, những người có bản lĩnh sẽ biết tự vượt lên nỗi đau để trưởng thành, và để hoàn thiện bản thân. Bạn có lòng tốt giúp đỡ cô ấy, nhưng chắc hẳn cô sẽ không nhận sự giúp đỡ đó đâu, một người ngang bướng giống như tôi.
Khi tôi bị một người con trai từ chối, tôi tự nhủ mình không cần đến người ta, tôi không cần người khác thương hại, hãy mặc kệ tôi. Tôi muốn mình thay đổi hoàn toàn, không còn là mình của ngày xưa, nhưng tôi đã không xử sự như bạn gái của bạn. Tôi có cùng suy nghĩ như cô ấy, nhưng không xử sự như cô ấy, tôi còn có gia đình, bạn bè, công việc, còn rất nhiều điều tốt đẹp có thể bù đắp lại nỗi đau trong lòng tôi.
Có lẽ bạn nên nói với gia đình cô ấy về tình hình hiện tại của cô nhưng phải chắc chắn rằng đó là một người hiểu biết, bình tĩnh và độ lượng, đừng bắt cô ấy ngay lập tức phải thế này hay thế kia. Phải yêu và tin tưởng vào cô ấy, rồi cô sẽ tự nhận ra và trở lại với chính con người thật của mình. Nếu như bạn không thể trực tiếp đối mặt với cô ấy để nói bạn lo lắng cho cô đến nhường nào thì hãy gián tiếp thể hiện những lời nhắn nhủ ấy bằng cách nào thì chỉ có từ tấm lòng thật của bạn mới biết được.
Tôi hy vọng bạn tìm thấy lại người con gái ngày xưa, cho dù hai bạn có duyên để bên nhau hay không, tôi cũng tin rằng cô ấy là một cô gái tốt và rồi cô sẽ tìm ra lối đi cho mình cho dù có phải trả giá đôi chút.
Chúc hai bạn mạnh khỏe!