Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có hai con trai 7 tuổi và 3 tuổi. Chúng tôi đều là công chức nhà nước, lương chỉ đủ ăn. Tôi không khéo lắm, sống thẳng thắn, tính hơi nóng nhưng tôi luôn quan tâm và chăm sóc gia đình. Chồng là hiệu phó của một trường trung học cơ sở. Anh có năng lực, được mọi người tin yêu, nhưng đó là với người ngoài, còn trong gia đình anh thỉnh thoảng cũng phụ tôi việc nhà, chơi với con nhưng rất ít. Thời gian rảnh anh thường đi nhậu, hay chửi bậy, đánh con và luôn xem thường tôi. Chỉ cần vợ chồng cãi nhau một chút là anh xưng mày tao, sẵn sàng sỉ vả tôi cho dù có con cái.
Đỉnh điểm hôm nay ngày liên hoan, có tôi và mọi người cùng ở đó mà anh bắt tay với một người phụ nữ, sau đó có hành động hôn tay cô ta nhưng chưa chạm vào. Mọi người nhìn tôi, tôi vẫn giữ bình tĩnh và uống bia cùng họ. Khi về nhà tôi đã cố kiềm nén nhưng không được. Tôi tát chồng, cái tát đó với tôi chỉ là sự trách cứ uất ức, tôi không dùng hết sức. Chỉ chờ có thế anh đã tát tôi 7 cái liên tục, choáng váng đầu óc. Tôi thông báo với người nhà sẽ ly hôn. Giờ tôi thấy tim mình đau, nên làm sao cho đúng?
Nguyệt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự