From: DOAN THI HAI YEN
Sent: Monday, August 13, 2007 12:37 PM
Subject: Hay Vi Mam Song Trong Nguoi Chi An a!
Chị An thương,
Tâm sự của chị thật đáng thương, nhưng chị ơi không phải là không còn lối thoát. Chị nên đi khỏi cái địa ngục ấy, chị hãy vì đưa con trong bụng chị An ạ.
Quá khứ không quay lại được, không sửa đổi được, nhưng cho dù trước đây chị đối xử với hắn ta thế nào thì em nghĩ cũng không tồi tệ như hắn đối xử với chị hiện giờ. Chị không đáng bị như thế và cả đứa bé trong bụng nữa. Ai cũng có quyền kiêu hãnh, có quyền yêu và chọn người mình yêu. Hắn không còn là con người nữa rồi nên chẳng thể hiểu được điều đó.
Bây giờ không ai đứng về phía chị ngay cả gia đình của chị, chị phải tự cứu mình thôi. Bỏ cái địa ngục ấy là điều phải làm, chị không thể sống lâu dài ở đó cho dù chị có ngoan ngoãn đến mức nào đi nữa, cả gia đình hắn chỉ xem chị như món đồ được mua về mà thôi.
Chị phải thật sự bình tĩnh và có bỏ trốn thì phải hết sức cẩn thận, đừng để ý định lộ ra qua cách cư xử chị nhé. Hãy nhờ đến Hội phụ nữ và bạn bè chị An à. Phải là bạn bè thân, đáng tin cậy của chị nhé hoặc nhờ đến sự can thiệp của chính quyền.
Hiện giờ chị đừng hy vọng vào gia đình nữa vì không ai tin chị mà chỉ tin hắn thôi. Không cha mẹ nào muốn con mình bất hạnh cả, nhất thời gia đình chị quá tin hắn thôi. Việc khó khăn của gia đình là việc chung thì sao lại để mỗi mình chị gánh chịu. Họ cũng vô tâm quá khi đồng ý để chị lấy người mà chị không thương.
Giờ đây chị hãy thôi nghĩ cho gia đình đi mà hãy nghĩ đến một mầm sống của người chị thương, vì tương lai của đứa bé nữa và cái cần nhất hiện giờ là sức khỏe của chị đó.
Hãy một lần nghĩ cho bản thân mình chị An ơi!
Chúc chị thêm nhiều nghị lực để thay đổi hoàn cảnh chị An nhé!