From: Hai Quang Nguyen
To: vne-tamsu
Subject: Tuoi tac co phai la rao can lon?
Thực sự quan niệm về tuổi tác ở Việt Nam vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn, cái đó ăn sâu vào tâm trí mỗi con người Việt, và vì đó là lề lối phong kiến trọng nam khinh nữ xưa kia. Đàn ông có thể hơn phụ nữ bao nhiêu tuổi cũng được, nhưng phụ nữ tuyệt đối không thể hơn nam giới, hiển nhiên là vì người đàn ông là chủ gia đình, có quyền hành nhất.
Mình nhận thấy có lẽ bạn đã suy nghĩ thật nhiều về vấn đề đó mà chưa tìm được lối giải quyết. Có lẽ bạn nên xem lại suy nghĩ của bản thân mình, thực sự quan niệm đó đến từ chính bạn hay đến từ ảnh hưởng bên ngoài. Bạn cảm thấy những bất ổn về tuổi tác, đó là gì và nên tìm hướng giải quyết triệt để những bất ổn đó chứ không phải cứ suy nghĩ về nó mãi, sẽ chỉ làm bạn thêm ám ảnh và bế tắc.
Cha ông ta nói “nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một” thoáng là vậy, nhưng bạn không phải mẫu người có thể thoáng như vậy thì sao. Rằng bạn sợ bạn bè, gia đình người thân sẽ chê cười bạn, bạn yêu người nhỏ tuổi hơn, chỉ đáng làm em bạn. Nhưng hãy tự tin là nó không xấu, là cảm giác thật của bản thân bạn, và vì bạn đang sống trong môi trường cho bản cảm nghĩ như vậy.
Nếu bạn đã cảm thấy được rằng nó không tốt, vậy là được, cứ việc thẳng thắn từ bỏ. Bạn tâm sự với anh ấy nhiều lần, nhưng mình nghĩ anh ấy không giải quyết giúp bạn được, vì anh ấy không thể hiểu cảm giác của bạn, anh ấy nhìn nhận sự việc ở góc độ khác, hiển nhiên anh ấy sẽ mất kiên nhẫn và giận bạn. Bạn tiếp tục, tất nhiên anh ấy sẽ mất tự tin vì anh không có được niềm tin từ bạn, vì anh ấy sẽ cảm thấy rằng không hoàn toàn có được bạn.
Vậy nếu mình hiểu đúng thì tình yêu của bạn vẫn tiến triển tốt, bạn chỉ có một khúc mắc không thể gỡ là bạn sợ cái suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng tới hành động của bạn, sẽ phá vỡ tình yêu mà bạn xây đắp. Mình nghĩ nếu bạn muốn giữ vững tình yêu, hãy đặt hết niềm tin vào sự lựa chọn của bạn, rằng bạn không hối hận khi đã chọn anh ấy là người cùng bạn đi hết quãng đường còn lại. Sẽ không ai chê cười bạn nếu bạn tự hào về anh ấy, rằng anh ấy dù kém bạn một tuổi, nhưng vẫn xứng đáng là chỗ dựa tốt cho bạn, là nơi dừng chân ấm áp cho tâm hồn bạn, là người sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn sau này.
Mình tin chắc những suy nghĩ đó ắt sẽ tan biến mà bạn không cần làm gì cả. Bạn không nên vì nó mà tự đánh mất đi hạnh phúc mà chưa chắc bạn sẽ tìm lại được sau này. Và bạn nên xin anh ấy một thời gian để bạn vượt qua điều đó. Nếu anh ấy càng tỏ rõ quan điểm của anh ấy, ép bạn theo ý anh ấy thì sẽ không tốt cho cả hai.
Trong thời đại ngày nay thì tuổi tác trong tình yêu không còn quan trọng nữa. Dĩ nhiên theo quan điểm của mình thì đừng chênh lệch quá đáng thôi chứ vài ba tuổi cũng chẳng là bao, không ảnh hưởng gì hạnh phúc sau này cả trừ phi bản thân mình quá quan trọng chuyện đó.
Mong bạn có quyết định đúng.
Thân,
Nguyễn Hải Quang