From: thu nguyentrieu
Sent: Thursday, October 18, 2007 2:00 PM
Subject: gui anh Quan
Em chào anh Quân,
Em đã đọc thư của anh Quân và em xin góp ý anh mấy điều đơn giản như thế này.
Thứ nhất, em là con gái, kém anh 4 tuổi và chưa lập gia đình. Ở nhà em các cụ bảo là 27 tuổi mà chưa lấy chồng là ế chính thức đấy anh ạ. Đã có người yêu em, đem cả gia đình, trầu cau đến hỏi cưới vì nghĩ rằng nếu bị ép thế em sẽ nhận lời vì con gái hay sợ mang tiếng. Đã có lúc em bị lung lay, nhưng cuối cùng em vẫn phải là em. Vì hôn nhân là do mình lựa chọn. Đó không chỉ là sự kết hợp của hai tâm hồn mà còn là trách nhiệm hai người với nhau và với xã hội. Em sẽ chờ đợi đến khi gặp được đúng người như thế thì sẽ cưới.
Thứ hai, anh là một người có tài, làm việc chăm chỉ, không sợ chuyện sự nghiệp bị ảnh hưởng đâu. Vì bác cô ấy cũng là người hiểu biết, ông cũng hiểu không thể ép chuyện tình duyên được, nên không thể vì anh từ chối tình yêu của cô ấy mà ghét anh đâu. Giả sử chuyện đó có xảy ra thật thì anh vẫn có thể chuyển công ty với vị trí như thế hoặc hơn thế vì anh đã có kiến thức, có kinh nghiệm rồi mà. Đàn ông thì phải mạnh mẽ, mới có 7 năm thôi đừng có nghĩ nhiều đến chuyện mất việc nhất là trong thời đại này.
Thứ ba, chuyện cô gái đó cũng không phải lo đâu, anh cứ từ chối nếu trái tim anh bảo thế. Con gái đau khổ thì ghê gớm lắm, không gì bằng, nhưng cũng sẽ vượt qua nhanh thôi. Nhiều khi không hẳn là vì cô ấy yêu anh quá, mà là vì cô ấy chưa có được anh như cô ấy muốn. Con người ai chẳng thế, không có được cái mình muốn bao giờ cũng khó chịu, bứt rứt.
Thứ tư, nếu lấy người mà mình không yêu thì coi như cuộc đời anh sẽ thành địa ngục và chấm dứt, khủng khiếp hơn chuyện mất việc, mất tiền bạc nhiều.
Em góp ý cho anh như thế, anh cứ tham khảo và suy nghĩ. Chúc anh hạnh phúc!
Thân!