From: T.N.
Posted At: Tue 8/22/2006 1:33 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia sẻ cùng chị Hoa
Tôi muốn viết vài dòng để thật lòng chia sẻ cùng chị Hoa, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, tôi còn thông cảm với "người thứ ba" trong câu chuyện này nhiều hơn.
Qua những bài đóng góp trong câu chuyện này, tôi thấy rằng những "người thứ ba" thật sự là những người suy nghĩ sâu sắc và biết cảm thông chia sẻ, nếu không thì những người đàn ông đã có ít nhiều thành công và kinh nghiệm sống như chồng chị Hoa không phải để tâm đến làm gì. Làm người thứ ba, tôi tin rằng không ai muốn thế.
Tôi mong chị Hoa hãy yên tâm, những người đàn ông tốt, bản lĩnh như chồng chị cũng nên được bỏ qua cho họ một lần lỗi đi ngang về dọc. Những ông chồng khác biết đâu chỉ khéo che đậy hơn chồng chị mà thôi. Tôi cũng đồng ý cùng các bạn khác, những đàn ông biết suy nghĩ và có trách nhiệm thì hiếm khi từ bỏ gia đình. Tôi tin rằng khoảng thời gian khó khăn này của chị Hoa sẽ qua nhanh.
Còn những "người thứ ba", tôi tin rằng bằng sự hiểu biết và tự tin của bản thân, các bạn sẽ dần dần thấy thất vọng mà "buông tha" cho những người đàn ông tốt (lúc đó họ vẫn tốt nhưng bạn đã mỏi mệt nhiều rồi) hoặc là họ đủ mạnh mẽ để "bỏ rơi" những ông chồng đầy trách nhiệm (của người khác). Các bạn là những người thật sự "biết yêu", tôi tin các bạn "biết sống", sẽ tìm thấy nhiều hạnh phúc và niềm vui.
Thân ái,