From: Vu Thi Bien/ZIIC ITG
Sent: Tuesday, January 16, 2007 2:59 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Ban Chien hay xem lai minh
Bạn Chiến thân mến,
Đọc xong câu chuyện của bạn tôi thấy toát lên rằng, bạn không còn yêu vợ nữa, nhất là sau khi có bồ mới. Thú thật với bạn tôi thấy trong xã hội hiện nay người như vợ bạn rất nhiều: có học, có việc làm ổn định và hơi đoảng với công việc gia đình. Có điều là những người đó may hơn vợ bạn là tìm được người chồng yêu, hiểu và biết chia sẻ với vợ con.
Việc sau khi kết hôn có những vấn đề mà nhiều người nói là “mới vỡ nhẽ” khi nói về đối tượng của mình thì hầu như đôi nào cũng có. Có điều là mỗi một người phải làm sao giảm đi những khuyết điểm của mình thì mới có thể hòa thuận với nhau suốt đời.
Trong câu chuyện của bạn, bạn đã bao giờ góp ý cho cô ấy về những việc cô làm mà bạn không thích chưa? Như suốt ngày về nhà mẹ đẻ, bạn đã bao giờ đứng bên cạch vợ để dậy cô ấy nấu những món ăn mà bạn thích? Bạn có thông cảm và thương vợ khi cô ấy phải dùng những biện pháp tránh thai theo ý bạn? Bạn thật quá ích kỷ khi lên án vợ, khi cô ấy yêu cầu bạn phải dùng biện pháp tránh thai mà không làm bạn thỏa mãn, nhất là sau khi cô ấy mới sinh con. Chỉ cần điểm này thôi cũng không có người phụ nữ tử tế nào chấp nhận bạn.
Bạn không nên nghĩ rằng, giá như bạn có một người vợ tốt hơn thì sự nghiệp của bạn còn tốt hơn nhiều. Bạn thử nghĩ cô ấy có làm việc gì tổn hại đến sự nghiệp của bạn đâu. Chẳng qua chỉ là mấy việc gia đình và những lần đón đưa. Sự nghiệp của mình phải nhờ vào chính năng lực của bản thân, đừng bao giờ đổ vấy cho người này người nọ, thế là quá ích kỷ và cầu toàn. Còn việc bỏ cô ấy để chung sống với người khác thì chắc bạn đã chọn. Tuy nhiên hôn nhân và cặp bồ là 2 vấn đề quá khác nhau. Với tính cách của bạn thì chẳng ai chịu được đâu. Rồi lúc đó lại nghĩ “ Người vợ trước vẫn còn tốt chán”.
Thân mến,
Vũ Biển