From: Quang Huy
Sent: Saturday, June 06, 2009 12:02 PM
Chào bạn Ngoc Minh!
Bài viết của bạn rất lý thú, đó là sự trải nghiệm của một người từng trải. Nhân đây mình cũng xin chia sẻ ít ý kiến.
Thực tế cuộc sống hiếm có đôi nào không bị gia đình can thiệp bằng cách này hay cách khác và việc phản đối cũng chỉ là một biện pháp cứng rắn để can thiệp. Mình đã và đang là người bị như thế.
Đọc 3 kịch bản của bạn Ngoc Minh, mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn về 2 kịch bản đầu, chỉ duy có kịch bản thứ 3, bạn vẫn chưa xem xét thấu đáo lắm. Tỏ thái độ rõ ràng không có nghĩa là cãi lại hay nói chuyện bằng cách lớn tiếng mà nó đơn thuần là cho cha mẹ biết mình đang cảm nhận như thế nào, quan điểm của mình là gì. Sống trong sự ép buộc sẽ không mang lại lợi ích gì mà ngược lại luôn tiềm ẩn nhiều bất trắc.
Theo cách giáo dục của gia đình Việt Nam, bạn có để ý thấy mối liên kết giữa con cái và cha mẹ là cực kỳ mỏng manh không? Hầu như con cái quá khó để trò chuyện với cha mẹ do vậy cha mẹ chưa hiểu hết con, chưa cho con cái quyền tạm gọi là tự quyết.
Ai ai cũng là con người, thế thì việc làm sai cũng đâu có gì là lạ. Cha mẹ cũng vậy, họ vẫn có thể sai. Nếu như họ đóng vai trò là một nhà tư vấn của người đi trước cho người đi sau thì đâu còn tý căng thẳng nào, bởi họ phải biết rằng con cái họ đã lớn rồi.
Xin mạo muội đưa ra lý do các cụ gay gắt: tất cả cũng vì thương con, nuôi con đến khi trưởng thành đâu dễ dàng gì, cho dù hoàn tất dựng vợ gả chồng cho con liệu trách nhiệm của họ đã hết? Thưa không, nếu bạn gặp bất trắc trong cuộc sống, họ cũng đau lòng, chẳng lẽ họ ngồi mà nhìn được hay sao? Vì lẽ đó, họ luôn mong muốn điều tốt đẹp cho con cái của mình. (Ở đây mình xin bỏ qua những cuộc hôn nhân vụ lợi nhằm gia cố địa vị xã hội...).
Nắm được lý do đó, cái phải làm của chúng ta trước mắt là phải xây dựng một tình yêu chân thành, vững mạnh, nền móng tốt chứ không phải xây lâu đài trên cát. Sau đó chúng ta dùng chính tình cảm, hạnh phúc của hai người để thuyết phục hai gia đình. Thấy con mình hạnh phúc, cha mẹ nào chẳng hài lòng? Vậy chẳng phải chúng ta đã đạt được mục đích hay sao?
Nói bao giờ cũng dễ nhưng làm được như thế mới khó đấy các bạn, cần sự nỗ lực ở cả hai bên. Và hẳn rằng, sẽ có những lúc sự thất vọng vượt hơn nhiều hy vọng, đừng sờn lòng, cái gì cũng có giá của nó cả.