Từ: LeHoang Hao
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 12:07 CH
Tôi cũng là người có gia đình và chỉ mới có một cháu gái, vài dòng tâm sự về hoàn cảnh của anh.
Tôi nghĩ người phụ nữ phản bội thì rất khó có thể níu kéo, ngay cả trong khi anh đã có một bé gái. Vấn đề ly hôn theo cách của anh tôi nghĩ cũng chẳng còn phương pháp tốt hơn. Kèm theo sự ly hôn là những thiệt thòi về người mẹ và cha đối với cac con anh mà một thiệt thòi rất lớn lao về mặt tâm lý và tính cách của các con anh sau này.
Với sự tổn thất đó làm cha làm mẹ thì phải có trách nhiệm vun đắp cho các con. Khi đã có con cái thì việc nghĩ về bản thân không còn quan trọng nữa. Việc các con chia lìa là nỗi mất mát to lớn, làm cha làm mẹ không ai muốn nghĩ đến việc đó, nhưng anh vẫn còn e ngại việc bé nhỏ không phải con đẻ anh.
Theo tôi thì việc đó cũng không đáng lo ngại, làm cha làm mẹ đâu nhất thiết phải là người sinh ra con cái. Có bao người không có khả năng sinh con nhưng họ vẫn xin con nuôi đấy thôi, con cũng đâu nhất thiết là mình phải sinh ra.
Người ta thường nói cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng theo tôi nghĩ câu này không đúng, tính cách con cái phụ thuộc vào thế giới của nó sống, nơi nó lớn lên, giáo dục của gia đình và các quan hệ xã hội. Trẻ con là một tờ giấy trắng, đừng cho vào đó quá nhiều vết nhơ, có thể khiến nó đi lạc vào một lối khác. Người cha duy nhất của bé nhỏ vẫn là anh, anh có đành lòng để một đứa bé chưa biết cách ăn no, chưa biết cách mặt ấm phải bơ vơ?
Theo tôi, anh cứ cố gắng làm tròn bổ phận với những gì còn lại, mất mát là đau thương nhưng vẫn còn nhiều việc phải lo, đừng để quá khứ níu kéo chân ta. Là một người đàn ông, việc chăm sóc gia đình là một điều cần thiết.
Gia đình là những người sinh sống cùng ta, thương yêu ta, cùng ta san sẻ ngày tháng vui buồn đau khổ. Gia đình là một cái tự nhiên, ta không tạo ra nó mà là một phần của nó. Hãy xem mình là vị trí nào của nó và hãy hoàn thành bổn phận của mình đối với những người thực sự yêu thương ta.
Vài dòng tâm sự cùng anh, mong anh sớm vượt qua những mát to lớn đã qua.