Tôi và anh làm việc cùng một công ty nhưng ở hai phòng ban khác nhau. Tôi, một cô gái dễ thương, hiền lành, hay cười. Anh, một người con trai hiền, ít nói, mang một vẻ đẹp rất dễ mến. Ban đầu, tôi không để ý nhiều đến anh, nhưng một thời gian sau nghe mọi người chọc tôi với anh, rồi sau đó anh xin chuyển đến ngồi gần tôi, từ đó tôi cảm nhận được những hành động, sự quan tâm đáng yêu của anh dành cho mình và bắt đầu rung động. Đó là tình cảm rất trong sáng, như tình cảm học trò của hai người ngồi gần thích nhau vậy.
Một hôm, tôi mạnh dạn nhắn tin hỏi "anh có thích em không", bất ngờ thay anh lại bảo bình thường. Sau lần hỏi đó, hôm sau đi làm tôi vẫn tỏ ra bình thường mặc dù hơi hụt hẫng. Tôi vẫn cảm nhận sự quan tâm chân thành của anh đối với mình, nhưng hôm nào mọi người chọc là anh trả lời phũ phàng như không biết, đâu có đâu, rồi hôm đó anh lại lẳng lặng không nói chuyện với tôi. Hôm nào không ai nói gì thì chúng tôi nói chuyện, hỏi thăm nhau, nhìn thấy nụ cười của anh tôi lại cảm thấy xao xuyến. Rồi có những lúc đi đối mặt nhau, tôi nhìn anh mỉm cười thì anh lại nhìn tôi kiểu rất lạnh lùng khó hiểu. Tôi không hiểu tình cảm như thế này là sao, mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.