From: chau pham
Sent: Thursday, June 26, 2008 3:59 PM
Subject: bình tinh va can dam chi Truc nhe
Chào chị Trúc!
Đọc những lời tâm sự của chị, tôi thấy chị đã nhận ra được vấn đề đó là chị cho việc ngoại tình của mình là việc làm tội lỗi. Vậy vấn đề chị nêu lên mục tâm sự của VnExpress chỉ là sự kiểm nghiệm lại vấn đề của mình có bao nhiêu người đồng tình và bao nhiêu người phản đối mà thôi.
Là người thường xuyên đọc mục tâm sự của VnExpress tôi có vài lời tâm sự cùng chị:
Một khi gánh nặng kinh tế trong gia đình không còn quan trọng đối với chị thì điều gì đã làm chị mù quáng trong việc này? Phải chăng là tình dục, hay là tìm người đồng cảm với mình trong công việc. Tất cả chỉ là biện hộ cho việc ham muốn thấp kém của mình mà thôi.
Vậy trước khi kết hôn với chồng của mình, sao chị không tìm hiểu kỹ tính tình của anh ấy? Còn việc con cái của chị biết việc này nó sẽ suy nghĩ ra sao? Vì vậy tôi khuyên chị nên chấm dứt với người tình xấu xa kia đi, anh ta không tốt đâu, anh ta chỉ muốn hưởng thụ thử cái hạnh phúc của người ta thôi. Anh ta không bao giờ lấy chị làm vợ một khi chị ly hôn với người chồng cũ. Tôi cam đoan điều này.
Sinh ra trong gia đình gia giáo, có con ngoan, có địa vị, vậy chỉ còn việc chồng chị mặc cảm về vị trí trong xã hội. Theo tôi nghĩ là người phụ nữ thông minh, học giỏi, chị dư sức giải quyết chuyện này. Vấn đề còn lại là chị có dám đánh đổi tất cả để giữ danh giá và hạnh phúc gia đình không?
Vài lời tâm sự cùng chị, mong chị can đảm và sáng suốt chọn cho mình hướng đi tốt đẹp hơn.
Thân chào.