From: phamngocbach
Sent: Tuesday, December 15, 2009 9:37 AM
Thân chào các anh chị trong mục Tâm sự,
Em là một sinh viên đại học vừa mới ra trường, người yêu cũng chưa có, kinh nghiệm cuộc sống cũng chưa nhiều, em cũng chưa hiểu rõ tại sao trong cuộc sống của chúng ta lại có những người phụ nữ chân yếu tay mềm, vật lộn với cuộc sống này mà lại phải nuôi con một mình. Bản thân ông bà chúng ta ngày trước cũng chẳng có gì cả mà sao con cái họ vẫn nên người, vẫn là những cá nhân xuất sắc. Tại sao thời chiến tranh đầy gian khổ lại vẫn có những cán bộ đảng viên ưu tú, chị Minh Tuyết cho rằng do chị đơn thân nên con cái mới thành đạt, hoặc nếu không phải vậy thì nhất định con cái chị có được ngày hôm nay là do được học hành nghiêm chỉnh và sự cố gắng của bản thân chúng.
Đã có các ý kiến của các bạn trẻ khác về điều này, chắc chắn đa phần bạn trẻ yêu cuộc sống và tin tưởng vào tình yêu đều sẽ cho rằng chị Duyên hay chị Tuyết đều đã lựa chọn con đường cho bản thân mình một ngõ cụt, hoặc một điều đi trái lại với lẽ sống, trái với quy luật tự nhiên. Có bạn còn cho rằng họ chuyển từ tình yêu con cái một cách có lý trí sang tình yêu con cái dựa vào bản năng cách đây hằng ngàn năm.
Nhưng các bạn nên nhớ trong chúng ta ai cũng có một hoàn cảnh sống, một số phận phải đương đầu, không phải ai cuối cũng cũng đi tìm cho mình một tình yêu, một người bạn đời để đi cũng mình tới suốt con đường. Chính vì vậy biết được lý do dẫn tới việc một số người thích sống đơn thân có thể giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách cởi mở và thoải mái hơn.
Một trong các lý do, đó là cái tôi của họ quá lớn, khiến họ có thể đi ngược với ý kiến của người đời. Một số người thông minh làm điều này để chứng tỏ khả năng của họ, một số người làm điều này để họ thoải mái trước những quyết định của họ. Và với sự tự tin quá mức, họ cho rằng con cái của họ không cần gì khác ngoài tình yêu của họ dành cho.
Lý do thứ hai nhắc đến ở đây có thể về mặt cá nhân của họ có những khiếm khuyết. Họ có năng lực ở một khía cạnh nào đó, nhưng khiếm khuyết đã khiến họ mất đi niềm tin và những vấn đề của cuộc sống. Cho đến khi trong quan niệm và tư tưởng của mình hình thành các khái niệm sai trái về giới tình hoặc quan hệ vợ chồng, cộng với những trải nghiệm của họ trong quá khứ về sự chia rẽ của cha mẹ cũng khiến họ cảm thấy cô đơn. Cuối cùng họ trở thành nô lệ của chúng suối đời, bắt con cái của mình trở thành một phần của sự cô đơn đó.
Lý do thứ ba có lẽ xuất phát từ việc đứa con xuất phát từ hoàn cảnh thiếu cha, người mẹ ở đây khao khát được quyền nuôi dưỡng chúng, với lý do này chúng ta không chỉ thấy đồng cảm mà còn thấy lên án một lớp người sống phụ bạc, quá coi nhẹ vai trò của tình yêu.
Theo em nghĩ trường hợp của chị Minh Tuyết, chị đã có những đứa con tuyệt vời đơn giản chúng nó có một người mẹ tuyệt vời, trong cuộc sống có những người rất xứng đáng với hai chữ đó. Nhưng cũng có những mái nhà mà ở đó người phụ nữ chẳng có tiền, chẳng thành đạt trong kinh doanh như chị. Họ có ước mơ khác về một gia đình hạnh phúc với những đôi cánh được chắp bởi người bạn đời, và có quyển được hưởng điều đó.