Sent: Tuesday, August 21, 2007 10:41 AM
Subject: Xu su cua ban Thu that dang that vong
Đọc tâm sự của bạn, tôi không đồng ý với một số ý kiến ủng hộ bạn. Hành xử của bạn là dành cho một bà vợ, chứ không phải là một cô người yêu. Bạn thiếu tôn trọng người khác, tôi chưa nói đến chuyện, bạn tát, khóa trái cửa, gọi điện cho mẹ người yêu, hỏi rằng bạn là ai trong mắt người yêu, định đánh cho hả giận... Bạn ghen quá, nóng giận, mà những ai như vậy đều mất khôn. Tôi xin lỗi bạn, chứ ai chẳng có mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũng vậy.
Tôi thử đặt cho bạn vài tình huống nhé:
1. Anh ấy đưa bạn của mình về nhà của chị gái mình (vì có thể cô gái đó cần một chỗ nghỉ ngơi tạm nào đó chẳng hạn). Bạn chưa tìm hiểu kỹ về mối quan hệ đó đã vội quy kết. Vì về lý, đây là nhà của chị anh ấy, không phải của riêng bạn. Bạn lấy quyền gì mà hành xử như vậy? Bạn đã hỏi kỹ chưa hay ghen tuông đã khiến bạn mất cả tỉnh táo.
2. Nếu nói rằng yêu nhau, tôi giả sử cô gái trên là bạn gái anh ấy, thì bạn đã bắt được "trai trên, gái dưới" chưa? Tôi nêu vấn đề này ra, không phải để biện minh, bênh vực cho chàng trai mà chỉ nói đến tính chất nghiêm trọng của vấn đề, để bạn Thu có thể cho mình cái quyền hành xử theo kiểu thiếu văn hóa như vậy.
3. Tôi hỏi thử một vài đồng nghiệp của tôi, đặt mình vào trường hợp của bạn trai Thu, họ sẽ hành xử thế nào, và đây là một vài đề xuất:
- Tống cổ bạn ra khỏi nhà ngay lập tức vì sự bất lịch sự, khiếm nhã và ghen tuông vô cớ.
- Nói rằng "ai cho cô cái quyền xúc phạm người khác như vậy, cô cũng chỉ là bạn gái của tôi thôi" để trả lời cho câu hỏi: Thu là ai trong mắt anh ta. Chứ không phải "Thu là vợ" vì đã có cưới xin gì đâu.
- Không có chuyện gọi điện xin lỗi đâu nhé. Vì với đàn ông, không ai có thể chịu được một người phụ nữ có cái kiểu hành xử thiếu văn hóa và ghen tuông như vậy. Đây là liều thuốc thử quá tốt và hữu dụng để tiến tới hôn nhân, gắn bó lâu dài.
- Cá tính của bạn quá là mạnh mẽ, lấn át cả bạn trai, nhà anh ta. Bạn nắm thế thượng phong, tuy nhiên, nên nhớ rằng, bạn cũng chỉ là người yêu thôi, đừng có làm quá, kẻo các cụ có câu già néo, đứt dây đấy. Bạn trai của bạn sợ mất bạn, mới hành xử như thế, chứ với các đồng nghiệp của tôi, bạn được giải phóng ngay từ tối hôm đó rồi đấy.
Bây giờ, đọc đến đây, chắc bạn bình tĩnh hơn rồi chứ, việc anh ấy gọi điện cho bạn, là anh ấy thể hiện sự hối lỗi trước rồi đấy. Bạn nên xem lại mình và có cách hành xử phù hợp. Tôi cho rằng, bạn trai của bạn cũng chưa có gì là quá đáng trong mắt nhiều phụ nữ.
Bạn là cô gái hiện đại, giao tiếp nhiều, hãy thể hiện điều đó trong hành xử hàng ngày, đừng để, đến công ty là biểu tượng, còn về nhà, lại là cơn ác mộng.
Hôn nhân là việc trọng đại của cả đời người, nhưng hành xử có văn hóa là công việc hằng ngày. Bạn không vượt qua được, thì đừng đi tiếp.
Thân mến,
Phạm Nghĩa (Hà Nội)