From: Le Quang
Sent: Sunday, July 08, 2007 5:47 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Không dong ý, nhung có the hieu và thông cam cho Uyên
Chào Uyên,
Tôi hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ của em, nhưng tôi hiểu và chia sẻ những suy nghĩ của em.
Phụ nữ nói chung, rất ích kỷ và thường dùng một lý do nào đó để bao biển cho mục đích, hành động của mình và em cũng không là ngoại lệ. Tôi cho rằng, khi yêu thì cần có niềm tin và muốn có niềm tin thì hai người đều phải xây dựng niềm tin lẫn nhau. Trong các niềm tin, thì khi yêu niềm tin về tình cảm dành cho nhau là quan trọng nhất.
Với cách hành xử của bạn, thì không những em không tạo niềm tin cho người bạn trai của em mà em dường như tạo thêm sự nghi ngờ và đánh mất niềm tin nơi bạn trai của em. Anh không nói hành động của em là kiểu "lửng lơ con cá vàng", nhưng rất nhiều người đàn ông khi đọc tâm sự của em đều cảm thấy có một điều gì đó là như vậy.
Tất nhiên, qua một câu chuyện ngắn mà em kể, anh không có bất kỳ sự phán xét hay phê phán nào. Anh chỉ nói lên quan điểm của mình là anh ủng hộ những người đưa ra lời khuyên đối với em là nên tạo ra "sự rõ ràng, thẳng thắn, chân thành và văn minh đối với những người theo đuổi em".
Anh cũng tin rằng, nếu em cư xử được như vậy, những người theo đuổi em và bạn trai em sẽ có cái nhìn nể trọng đối với em. Theo anh, bất kỳ một người đàn ông nghiêm túc nào khi gặp tình huống như bạn trai em thì đều có khuynh hướng hoặc là sẽ gây chuyện (ghen) với em hoặc là im lặng ra đi sau không quá 3 lần đóng góp ý kiến.
Còn một lý do nữa, anh cũng muốn nói ra. Anh nhận thấy là em có một cái gì đó không hết lòng trong tình yêu giữa em và bạn trai hiện tại của em. Có thể là em không yêu anh bạn em nhiều? Nếu đúng như vậy, anh mong em hãy suy nghĩ lại về tình yêu?
Chúc em hạnh phúc.