From: Anh Huyen
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 26, 2006 11:55 AM
Subject: Viet cho Huong
Biết là khi yêu thì trái tim mách bảo, khi yêu thì làm sao tính toán được mọi chuyện nên làm cho không biết bao nhiêu người mù quáng khi yêu. Nhưng trước khi để đi đến một tình yêu thì bạn phải có lòng tự trọng và đạo đức. Bạn có thể yêu và chấp nhận dành giật tình yêu ngay chính của người thân trong gia đình bạn được sao? Chị ấy sẽ đau đớn biết bao khi nghĩ mình "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà".
Biết bao nhiều người phụ nữ rơi vào cảnh yêu phải người đàn ông có gia đình, nhưng tôi thấy thật thương cảm cho họ vì họ không may mắn trong tình yêu khi rơi vào cảnh đó. Nhưng với bạn tôi không có cảm giác đó, tôi cảm thấy bạn không có đạo đức và lòng tự trọng. Biết người đó là chồng của chị bạn, mặc dù là người chị họ hàng, nhưng cũng là bà con thân thích và bạn đang sống nhờ ở nhà chị ấy mà bạn vẫn yêu được. Bạn thật là không có lương tâm.
Đáng lẽ khi thấy anh ta có ý định thì bạn phải chủ động lảng tránh. Người phụ nữ thường có linh cảm rất nhạy nên có thể cảm nhận được điều đó. Chẳng lẽ lúc đó bạn không cảm thấy sẽ thật là tệ khi đồng tình để quan hệ với chồng của chị bạn sao? Hay tất cả những gì bạn đang dằn vặt chỉ là phút động lòng mà thôi, còn sau đó thì lại yêu anh ấy không thể thiếu được... và cứ lòng vòng như vậy mãi.
Tôi đọc thư cảm ơn của bạn sau tất cả những lời khuyên. Tôi thấy bạn cũng không có ý nghĩ gì thay đổi cuộc tình này. Bạn dằn vặt, đau khổ, và cảm thấy ích kỷ không muốn mất anh ấy. Tất cả điều đó không có gì lạ cả, vì bạn đang yêu. Mà yêu trong hoàn cảnh như bạn thì thật là quá đau khổ rồi.
Bạn à, anh ấy có bỏ gia đình đi chăng nữa để lấy bạn thì bạn cũng chẳng hạnh phúc gì khi bạn mất đi những người thân trong gia đình và còn bị mang điều tiếng cho cả cha mẹ bạn nữa. Vậy bạn nghĩ đi, bạn định đánh đổi tất cả sao? Danh dự gia đình, đạo đức và lòng tự trọng bình thường của đạo lý làm người? Và làm cho bao người đau khổ. Chị ấy có lẽ sẽ rất đau, còn cha me bạn thì sẽ rất khổ tâm. Đành rằng tình yêu là hơi thở của sự sống, nhưng phải có tương lai hạnh phúc bạn à.
Biết rằng yêu là mù quáng, có ai muốn vậy đâu. Nhưng bạn vẫn bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và bạn muốn mọi người chia sẻ thì bạn nên nhìn về tương lai của bạn. Sẽ ra sao khi bạn cứ mãi trong vòng lẩn quẩn này? Mong bạn tìm được tình yêu bằng lòng tự trọng và đạo đức.
Ánh Huyền