From: sinh hoc
Sent: Tuesday, January 06, 2009 10:44 PM
Subject: Bui nen lam them mot viec nua
Bùi mến,
Trước hết mình chúc mừng bạn đã giải quyết được vấn đề xem như đã kết thúc có hậu. Tuy nhiên rút từ kinh nghiệm thực tế mình nhận thấy câu nói của người xưa rất chí lý: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” do vậy mình khuyên bạn là không nên ngủ chung giường với anh trai của bạn nữa vì điều đó rất dễ tiếp diễn xảy ra trong một tương lai gần một khi một trong hai bạn không làm chủ được mà đặc biệt là bạn (thí dụ như lúc Bùi say rượu chẳng hạn…). Minh xin phân tích một số chi tiết nhỏ rút từ bài viết của bạn.
Thứ nhất, mình cũng như một số bạn không tranh luận là anh của Bùi hay Bùi, ai là người thế giới thứ ba hết, nhưng nhận định của mình vốn sâu xa trong bạn và anh bạn cũng có một phần nào đó mang yếu tố của nữ. Chính vì vậy khi lần đầu tiên xảy ra bản thân bạn lúc đó cũng có cảm giác đê mê, thích thú và sâu xa hơn hai bạn còn có quan hệ tình ái với nhau nữa.
Thứ hai, tình yêu xuất phát từ tình bạn thông qua sự gần gũi, thân mật mà đặc biệt hơn là hai anh em của Bùi sống chung từ nhỏ, ngủ chung với nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, lo lắng cho nhau, có với nhau quá nhiều kỷ niệm. Như vậy dễ phát sinh tình cảm yêu thương nhầm lẫn với tình yêu.
Thứ ba, quan trọng hơn hết là cả Bùi và anh Bùi đều nhìn nhận chung một vấn đề, đó là xã hội này không bao giờ chấp nhận, bố mẹ của hai bạn khi biết được chuyện này thì họ sẽ ra sao? Hai người còn tương lai phía trước là phải có vợ, có con. Điều đó giúp bạn can đảm nhìn nhận và tìm lối thoát cho vấn đề và anh trai của bạn cũng cảm nhận được điều đó nên khi bạn quyết liệt thì mọi việc kết thúc.
Thứ tư, quan trọng hơn từ thực tế có thể xem như câu chuyện của mình.
Trước đây xem như vô tình trong chuyến đi chơi xa (bạn bè học cùng lớp thời sinh viên) hai người ngủ chung với nhau và chuyện xem như của người đồng tính đã xảy ra giữa 2 người (đến khi kết thúc không có quan hệ tình ái).
Sau đó quay về câu chuyện lại tiếp diễn trong thời gian dài, một trong hai người cũng quyết tâm kết thúc vì cũng nhận định vấn đề như bạn và cả hai cùng đồng ý.
Đi tới trung tâm tư vấn thì nhà tư vấn yêu cầu hai người không nên ngủ chung với nhau, nằm cạnh nhau và tốt nhất là một trong hai người phải dọn đi nếu không vấn đề rất dễ tiếp tục xảy ra một khi hoàn cảnh đến.
Tuy nhiên với quyết tâm của hai người vừa muốn chứng tỏ bản lĩnh vượt qua, vừa chứng tỏ rằng lời của các nhà tư vấn chưa hẳn hoàn toàn đúng, vừa không muốn mọi người hỏi lý do tại sao?
Kết quả trong thời gian đầu cả hai đã làm được thông qua gối ôm chặn giữa, cả hai đã có bạn gái, đã có quan hệ tình dục với bạn gái của mình và xem như mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Nhưng không, lời của nhà tư vấn đã đúng, sau một thời gian, hoàn cảnh môi trường làm cho hai người lại tiếp tục, và lại tiếp tục. Cả hai đều cảm thấy rất có lỗi với bạn gái của mình dù rằng lúc bình thường không ai muốn điều đó. Và kết quả một trong hai phải ra riêng sau thời gian 4 năm sống chung.
Mong lời chia sẻ của mình giúp bạn về đến đích trọn vẹn.
Thân chào.