Từ: Phuong Tran
Đã gửi: 17 Tháng Ba 2011 1:05 CH
Chào Châu!
Khi đọc tâm sự của em, chị nhớ lại cách đây 10 năm, lúc đó chị cũng đang ở lớp 12, băn khoăn về chọn nghề. Đó là quyết định cực kỳ quan trọng, cả tương lai của em sẽ ảnh hưởng vì nó. Như em tâm sự, em không thích học y, vì vậy chị khuyên em không nên tiếp tục đăng ký theo nguyện vọng này bởi các lý do sau:
Thứ nhất, điểm vào trường y rất cao, y Hà Nội là 28 điểm, y Thái Bình là 25 điểm. Vì vậy nếu thi y, em phải thật sự giỏi và thực sự quyết tâm, nếu không năm đầu tiên em trượt sẽ là cú sốc lớn làm cho em ít nhất mất một năm để thi lại.
Thứ 2, học y là 6 năm, và các môn khá khó. Em vừa phải học lâm sàng, vừa lý thuyết, em không chỉ sợ máu thôi đâu, năm đầu em phải học giải phẫu, nghĩa là em phải học trên xác chết đã qua bảo quản bằng hocmoon. Ngoài ra chưa kể năm thứ 3 em đi học bộ môn ngoại, đến Việt Đức trực cấp cứu, toàn bệnh nhân gãy xương hở, máu me đầy mình. Nếu em mà sợ máu chắc chắn không thể tập trung học tốt được rồi.
Thứ 3, học y xong, em đã 24 tuổi, lúc đó nếu em giỏi mà thi đỗ bác sĩ nội trú em phải học thêm 3 năm nữa, trong thời gian này em không được có con, vì vậy bạn chị đang học nội trú hiện tại toàn chưa có gia đình. Hơn nữa, các ông chồng khác ngành thì khó mà thông cảm cho vợ lắm, nếu lấy chồng cùng ngành thì gần như cả tuần 2 vợ chồng gặp mặt nhau ở nhà khoảng 2, 3 lần.
Thứ 4, làm bác sĩ rất vất vả, ngày đi trực gần như em chả được ngủ, cường độ làm việc liên tục. Hơn nữa ở VN ngành y coi là ngành y đức nên khá nhạy cảm với báo chí. Thu nhập của ngành y thời gian đầu rất thấp, hầu hết các bác sĩ sau khi ra trường 5 năm đầu chỉ có thể nuôi nổi bản thân mình thôi, nếu mà có gia đình là em rất vất vả.
Vì vậy, chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé.