Gửi bạn trai của Hoa!
Mình đã đọc cả 2 bài viết về Hoa và bạn, hãy cố gắng lên bạn ạ. Mình cũng trong hoàn cảnh như bạn, nhưng cách đây đúng tròn một năm và mình đã vượt qua được bản thân. Mình cũng khoảng tuổi bạn, cũng yêu bạn gái thời gian khoảng 7 năm từ khi chúng mình cùng cấp 3 và 5 năm đại học. Nhưng khi ra trường người yêu mình đã thích một anh khác đã đi làm và làm phó phòng gì đó.
Mình cũng níu kéo, rất nhiều đêm đứng trước cổng trọ và mong cô đấy quay lại nhưng không được bạn à. Chúng mình chia tay cũng rất nhẹ nhàng và coi nhau như bạn thân. Mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ nhưng bạn hãy nhớ một điều "Mình là con trai" hãy nghĩ đến điều này thôi, bạn sẽ vượt qua. Đừng nghĩ tiêu cực quá, ai cũng yêu và cũng chia tay rất nhiều, nhưng để lấy làm vợ là quá sớm, còn cả một chặng đường dài phía trước nữa.
Hãy để Hoa đi nếu Hoa muốn. Mình khẳng định với bạn rằng chỉ một thời gian thôi Hoa sẽ hiểu con người mới của vị đại gia kia, và sẽ quay lại với bạn, nhưng lúc đó bạn có chấp nhận không mới là điều quan trọng. Bạn càng níu kéo thì Hoa càng cho rằng bạn nhu nhược và càng ghét bạn hơn.
Với mình, sau thời gian khoảng 5 tháng, bạn gái mình đã gọi điện và muốn quay lại. Mình đã chấp nhận, coi đó như là một cơn say nắng cũng như thử thách tình yêu đính thực và đến bây giờ chúng mình vẫn yêu nhau, chuẩn bị cưới. Mình hy vọng hai bạn đọc được dòng này và hãy suy nghĩ lại tất cả. Chúc các bạn sớm hiểu ra và có một tình yêu đẹp.
Phạm Doan