Tôi là người vợ trong câu chuyện: "Tôi chờ cái thai lớn lên để trói em bên mình nhưng bất thành" của chồng tôi. Tôi cũng là độc giả của mục Tâm sự, đọc đi đọc lại tôi thấy giống hoàn cảnh gia đình mình, hỏi chồng thì anh đã thú nhận có con bên ngoài với người phụ nữ khác. Không khó để tôi tìm gặp em. Đúng như chồng nói, cuộc sống gia đình tôi chỉ trên danh nghĩa vợ chồng nhưng cách chúng tôi sống với nhau không còn là vợ chồng từ rất lâu rồi. Cho đến giờ tôi muốn ly hôn để chồng đến với người phụ nữ đó, bởi thực sự em là người tốt và thiệt thòi khi gặp gỡ chồng tôi. Gặp em, nói chuyện với em tôi chia sẻ vợ chồng đã từ lâu rồi chỉ như hai người bạn, chúng tôi không muốn ly hôn vì không ai nghĩ sẽ lập gia đình nữa, muốn giữ gia đình để nuôi dậy con cho tốt. Có điều giờ tôi muốn giữ một người tốt như em cho chồng mình, muốn đứa trẻ được chồng và gia đình chồng tôi công khai nhận là con cháu.
Lời đầu tiên em xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống gia đình tôi mà không biết. Em cũng nói rõ quan điểm của bản thân, tình cảm của em với chồng tôi không còn nữa, em cũng không có ý định lấy chồng và lấy chồng tôi. Em cảm ơn tôi đã nhường chồng cho em, em nói không muốn người phụ nữ nào phải đau khổ và dở dang vì một người đàn ông. Em với chồng tôi giờ coi nhau như một người bạn, không thù hằn, không oán trách vì em muốn nuôi dậy con ngoan, không tiêm nhiễm vào đầu con trẻ rằng bố con không tốt. Em cũng cảm ơn và xin phép được hoàn toàn cắt liên lạc với chồng tôi cũng như sự quan tâm của tôi với mẹ con em. Em đang bắt đầu một cuộc sống mới dần ổn định để sống yên bình bên con. Nghe em nói tôi nghẹn lòng. Chồng tôi, người đàn ông chưa đủ can đảm để chịu trách nhiệm về những việc mình gây ra cho em. Hôm nay tôi đã nghiêm túc nói chuyện với chồng, muốn ly hôn, hy vọng anh biết sống sao cho những đứa trẻ bớt thiệt thòi. Người thứ ba không phải lúc nào cũng xấu.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.