2h sáng em ngồi viết những dòng tâm sự này, có lẽ đêm nay và nhiều đêm nữa em thức trắng. 9h tối, bỗng nhận được cuộc điện thoại lạ từ một người phụ nữ, chửi bới em bằng những từ ngữ vô cùng tục tĩu, rằng em là đứa đốn mạt, chuyên đi giật chồng người khác. Sững sờ trong chốc lát, có lẽ đầu dây nhầm người, em hỏi lại: “Chồng ai vậy chị”, họ đáp: “Mày còn hỏi là chồng ai nữa hả”. 5 phút sau một nick lạ gửi vài hình ảnh tới cho em là đám cưới cưới của một cặp đôi, chú rể trong hình là bạn trai em, giờ là chồng là cha của 2 đứa con. Đầu óc em quay cuồng, sốc tới mức chân đứng không vững, nước mắt không thể tuôn.
Em vốn coi thường những người người phụ nữ độc ác khi chen chân vào phá hoại gia đình người khác, có nằm mơ em cũng không thể nghĩ ra được mình đang đứng ở vị trí này. Em 25 tuổi, nhân viên văn phòng, mặc dù không đẹp nhưng ưa nhìn, có học thức và gia đình gia giáo, trước đây chưa quen ai chính thức, một phần do khó tính và không may mắn. Anh hơn em 11 tuổi, không đẹp trai nhưng phong độ, công việc ổn định, có tương lai, điềm đạm, không thói hư tật xấu, chăm chỉ làm việc, ngỏ lời yêu em. Ánh mắt cử chỉ lời nói đều thể hiện là một người đàng hoàng, em không thể chê được điểm nào nên đã đồng ý làm bạn gái anh gần năm rưỡi qua, cũng đồng nghĩa với việc làm vợ anh sau này. Em tin tưởng anh.
Em cũng có tính đa nghi, đôi khi nghĩ sao một người đàn ông tốt, tuổi đã lớn như vậy lại chưa có gia đình? Có lẽ do tình yêu làm cho mù quáng nên em đã trao cả tình và tiền tiết kiệm cho người ta. Anh chưa bao giờ đưa em ra mắt gia đình ở quê, còn em đã ra mắt anh với gia đình họ hàng, thậm chí đợt Tết nguyên đán vừa rồi anh đã ở nhà em ăn Tết 10 ngày. Cũng có lúc nghi ngờ nhưng suy nghĩ đó bị dập tắt bởi cho rằng làm gì có đàn ông nào có gia đình mà thường xuyên không ngủ ở nhà như vậy, thậm chí lên nhà mình đón Tết cả 10 ngày. Em ngây thơ nghĩ anh muốn tiến xa hơn.
Người phụ nữ đã gọi điện cho em đe dọa sẽ cho cả nhà em biết chuyện đi với đàn ông có vợ, thậm chí tới đánh em do đã biết chỗ em đang ở. Chị bảo không phải là vợ anh mà chỉ là bạn, xúc phạm em. Nhìn tấm hình anh ôm hai con cùng vợ hạnh phúc mà lòng em như đã chết, em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ đến tương lai đầu bạc răng long. Tại sao nỡ lòng đi lừa một người yếu đuối và vốn lận đận tình duyên như em vậy? Sau này em tin ai được nữa đây? Em mới biết chuyện này và chưa nói trực tiếp với anh. Giờ em rất tiêu cực, mong anh chị cho em lời khuyên nên làm gì tiếp theo. Em không có người thân ở bên và cũng không có nhiều bạn bè.
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.