Tôi có một đứa con gái học lớp 8. Con tôi ngay từ khi bước vào cấp 2 đã được học lớp chọn nên ngày nào cũng bị giao nhiều bài tập và ép đi học thêm. Hàng ngày cháu bù đầu vào học đến mức các lịch học chồng chéo lên nhau, cháu không có thời gian để ăn cơm hay nghỉ ngơi. Khi tôi xem các lớp thường, các con lại học như chơi và giáo viên thì dường như dạy không tốt nên tôi không dám chuyển lớp cho con. Tôi quyết định chuyển trường. Khi viết đơn, trong đơn có một mục ''Lý do chuyển trường", cháu học giỏi nên tôi được ông bác nói lại rằng nhà trường sẽ không cho cháu chuyển đi vì thành tích của cháu rất tốt. Tôi không tin và điền vào mục lý do rằng cháu không sống cùng bố mẹ mà hiện ở nhà bác trong khu vực khác nên phải chuyển trường sang đấy.
Trường cũ và trường mới của cháu cũng gần nhau, không mất đến 30 phút đi qua lại giữa hai trường nên nhà trường không đồng ý, bảo cháu cứ cố gắng dậy sớm và đi bộ từ bên nhà bác sang đây. Chẳng lẽ tôi lại bảo vì cháu học quá áp lực nên mới chuyển, nhà trường sẽ không chấp nhận lý do ấy đâu. Nhưng tôi thấy việc chuyển trường là việc cá nhân của cháu, nhà trường không có quyền cấm cản cháu được học ở môi trường mới. Hơn thế tôi còn lấy lý do là cháu đang ở nhà bác gần với trường mới. Tôi cũng không muốn kiến nghị lên cấp trên để cho cháu chuyển trường vì rất lằng nhằng, mất thời gian và lý do chuyển trường cũng không có gì to tát đến mức phải đề nghị cấp trên của trường.
Cháu chuyển mãi không được nên tâm lý cứ hoảng loạn và liên tục hỏi tôi rồi khóc nức nở: "Mẹ chuyển được chưa? Mẹ chuyển nhanh đi không con chết vì học ở lớp chọn này mất''. Tôi xót cháu lắm, thấy cháu học đêm ngày mà muốn chuyển luôn nhưng nhà trường cứ bảo lý do không phù hợp nên không cho cháu chuyển đi. Tôi chỉ xin các vị phụ huynh cho một lý do nào để cháu được xét chuyển trường nhanh, lý do phải chính đáng đến mức nhà trường không thể nói rằng không hợp lý nữa. Mong được giúp đỡ.
Huyền