From: hien dang
Sent: Wednesday, June 27, 2007 8:52 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject:
Cách đây lâu rồi tôi cũng bị mắc vào chuyện này, chuyện cũng kéo dài tới gần chục năm. Tôi thần tượng người tình đến mức nghĩ là người tình của tôi là số một trên thế gian này và không thể ai có thể thay thế được. Tất cả những năm tháng dài ấy không đem lại cho tôi một niềm hạnh phúc nào mà chỉ đem lại cho tôi sự đau khổ, tự ti không tin vào bản thân của mình.
Tôi cho rằng nhớ đã khó, nhưng xóa đi ký ức càng khó hơn. Khi nhớ đến người ấy ký ức hiện ra như mới ngày hôm qua. Tôi mù quáng đến mức độ đã sống trong gặm nhấm ký ức, khép kín trong vỏ ốc tình yêu dù là người ấy đã đi lấy chồng. Dần dần, tôi cũng nhận ra được điều này và cố gắng tìm ra giải pháp để khắc phục, nhưng đầu tiên đều bị thất bại vì tôi cho rằng lý trí không thể lấn át con tim.
Nhưng rồi những cố gắng của tôi đã có kết quả. Tôi bắt đầu có được thành công trong cuộc sống: tôi có công việc tốt hơn, tôi gặp được nhiều người hơn. Và tôi thấy được trên thế gian này còn có nhiều người, nhiều điều tuyệt vời hơn cả cái mối tình tưởng tượng của tôi. Và tôi thấy rằng những cái đó mới là thực tại và đem lại cho tôi hạnh phúc cầm nắm được.
Một lần tôi về có gặp người ấy, sau cuộc gặp tôi rất vui vì những cái gì lưu trữ trong trí nhớ của tôi về người ấy, của tuổi thơ ấu thì nay đã hoàn toàn khác. Người ấy không còn cái hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên chết người như ngày xưa nữa. Trái tim tôi đã chối từ vì không phải là người ấy trong quá khứ nữa, tôi không còn bối rối khi gặp người ấy nữa. Đặc biệt là tôi nhận ra rằng tôi mới là tuyệt vời, tôi là người chiến thắng vì tôi thông minh hơn, giỏi hơn và thành công hơn. Tôi lấy lại sự tự tin sau cuộc gặp ấy.
Thành công đẻ ra thành công, thành công đem lại hạnh phúc và sự tự tin. Đừng bao giờ tạo ra sự đau khổ vô lý bằng tạo ra sự đau khổ mà không có thật. Hãy tìm lấy hạnh phúc thực sự xung quanh mình. Hãy rộng mở để cho và đón nhận tình yêu của nhiều người, của thế gian này. Tiêu diệt mọi đau khổ khi có thể.
Tôi rất vui khi viết ra những dòng chữ này và mong những ai bị câu chuyện này ám ảnh hãy sớm thoát ra ngay. Chục năm là khoảng thời gian dài, chúng ta có thể làm nên rất nhiều chuyện tuyệt vời hơn cái chuyện tình vỏ ốc kia, cái chuyện tình chưa đem lại cho tôi một phút giây hạnh phúc nào.
Dang Dinh Hien