Từ: nguyen minh tuan
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 4:16 CH
Chào anh Long!
Tôi năm nay mới 27 tuổi, đã lập gia đình và chuẩn bị có baby. Tuy 27 tuổi nhưng có lẽ vì lăn lộn ngoài đời nhiều, và là độc giả chung thành của mục Tâm sự, tôi đọc rất nhiều tâm sự nhưng chưa hề trả lời góp ý cho ai bao giờ, vì tôi nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh mà, có ai giống ai đâu.
Tuy nhiên về vấn đề của anh thì tôi có đôi lời góp ý thế này, ở đời thường có những chuyện không như là mơ, không như là mong ước, tuy nhiên có ai chắc rằng mong ước của mình sẽ làm mình hạnh phúc? Có ai chắc rằng suy nghĩ và quyết định của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho chính mình và mọi người không?
Vì thế cũng không thể nghĩ mất mát hạnh phúc gia đình của anh lại là chuyện buồn đâu, cũng có thể đó là may mắn của anh vì không phải chịu đựng quá dài mà sống chung với một người như thế. Bé nhỏ kia không có tội tình gì, biết đâu được đấng tạo hoá ban tặng cho anh món quà hết sức ý nghĩ và vô giá mà hiện tại anh chưa nhìn ra được do một số lý do khách quan.
Có thể nó không phải là con ruột của mình mà lại học giỏi, khôn ngoan, thông minh và có hiếu thì sao. Có biết bao nhiêu người luôn mong ước có được đứa bé như thế, mặc dù chỉ là con nuôi, cho nên nếu đủ khả năng, nếu anh cảm thấy hạnh phúc, thấy vui khi nghe những lời ngọt ngào của đứa bé thì hãy tiếp tục nuôi nấng, chăm sóc bé.
Ở đời thường có nhân quả, chuyện tốt anh làm đều được ghi công trên trời cả. Sau này đứa bé lớn lên nếu nó biết sự thật, nó sẽ càng yêu thương anh hơn biết nhường nào. Phụ nữ có con, lấy chồng thêm bước nữa mới khó, chứ đàn ông thì không khó lắm đâu. Tại sao phụ nữ làm được mà mình lo sợ gì khi có ý định tìm kiếm hạnh phúc thêm bước nữa.
Tôi hiểu và cảm thông với anh, tôi chỉ có thể chia sẻ vài lời thông qua chuyên mục Tâm sự mà thôi, không thể nói hết những suy nghĩ được, hy vọng anh sẽ có quyết định sáng suốt đầy tình người. Cái gì của mình là của mình, không phải của mình thì không nên níu kéo làm gì mà thêm khổ đau lâu dài. Hãy sống sao cho đẹp lòng người, đẹp long đấng đã tạo dựng nên mình là được. Chắc chắn anh sẽ bình an, hạnh phúc, tôi sẽ thêm lời cầu nguyện cho anh.
Thân mến chào anh.