From: Linh Huong
Sent: Wednesday, August 08, 2007 9:08 AM
Subject: Y kien cua doc gia trong muc "Tam su" ve bai viet cua ban Mai "Bat chap su co mat cua toi, anh van xem phim sex
Tôi hoàn toàn đồng ý với sự giận dữ của bạn khi chứng kiến cảnh người yêu xem cảnh đồi truỵ, và hơn nữa khi thấy sự xuất hiện của bạn, anh ta vẫn xem và coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta đã không biết tôn trọng người khác giới trong những cảnh tế nhị. Thực sự tôi cũng không thể chấp nhận được khi người mình yêu thương nhất lại có những hành vi ghê tởm.
Bạn Mai à, nếu trong trường hợp này bạn lại có thái độ khinh thường anh ta quá hay to tiếng thì sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng, đánh mất những gì tốt đẹp mà các bạn từng có với nhau. Nếu nói ngay lúc đó chắc hẳn bạn sẽ không giữ được bình tĩnh và càng làm anh ta thấy xấu hổ với bản thân.
Theo ý kiến của tôi, bạn bên bỏ về và không cần nói gì cả. Là một người đàn ông anh ta phải tự hiểu tại sao và thấy được là mình đã sai trái. Anh ta sẽ phải tìm đến bạn và xin lỗi nếu anh ta thực sự yêu thương bạn và là người có văn hoá. Tôi tin rằng lúc đó sẽ là cơ hội để bạn bày tỏ những suy nghĩ về những hành động mà anh ta đã làm.
Xét về khía cạnh khác tôi có sự suy nghĩ như thế này. Trong cuộc sống ai cũng có những sai lầm nhất định ở những mức độ khác nhau. Nếu cố chấp sẽ làm to chuyện và kết quả là sự ghét bỏ nhau. Nhưng nếu chúng ta tha thứ thì người kia sẽ tự cảm thấy hối hận về những điều mình làm, coi như đó là một bài học và họ sẽ thay đổi. Hai người sẽ càng hiểu nhau hơn.
Mai à, con trai là như vậy đó. Hầu hết con trai đến tuổi thanh niên đều muốn khám phá mọi thứ để cho mình khỏi bị “lạc hậu” và không muốn bị coi là “ít hiểu biết” trong với cuộc sống. Hầu hết các bạn nam tuổi mới lớn đều tự tìm hiểu về giới tính và mối quan hệ trai gái qua sách báo, bạn bè và cả những phim ảnh xấu. Nhưng điều này hoàn toàn có thể tha thứ được nếu chưa thái quá. Nhất là các bạn chưa lập gia đình, mọi chuyện còn chưa bắt đầu.
Tôi khuyên bạn nên tha thứ cho anh ta, nên dùng những lời lẽ nhẹ nhàng tế nhị để khuyên bảo anh, chắc chắn anh ta sẽ hiểu ra.
Chúc các bạn hạnh phúc trong cuộc sống.
Hà Nội ngày 08/08/2007.
Linh Hương.