Chào bạn!
Tôi cũng như mọi người, rất hay đọc mục Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự của mình lên đây, phần vì bức xúc với cách nghĩ của bạn, phần vì cũng đang buồn. Bạn quá thực dụng và ham tiền. Khóc trong Camry ư? Có chắc rằng bạn sẽ được khóc trong đó? Hay khóc ở một góc nào khác. Anh ta quen bạn bao lâu trước khi ngỏ lời muốn tiến đến hôn nhân? Và bao lâu nữa cuộc hôn nhân sẽ diễn ra nếu bạn đồng ý?
Tôi cũng có người yêu từ năm nhất, năm 2 đại học, cho tới bây giờ, khi cả 2 đã ra trường, đi làm, ai cũng bảo là đã ổn định. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Anh làm trong ngành công an, ở bộ phận mà không có đồng nào gọi là ăn của dân cả, làm lính cho cấp trên thôi. Lương anh cũng không nhiều, có thể đủ sống, thậm chí thiếu. Về nhà anh, tôi thấy cha mẹ anh làm việc ngày đêm, có những ngày chỉ ngủ 1, 2 tiếng rồi lại phải làm. Tôi nhìn mà xót xa, tôi thấy yêu họ như chính cha mẹ mình. Và dĩ nhiên, tôi lại càng yêu anh hơn.
Chúng tôi yêu nhau, nhưng một tuần chỉ gặp nhau một ngày, có khi 2, 3 tuần mới gặp. Tôi muốn gần anh nhiều hơn, và cũng vì đã 26 tuổi rồi, tôi muốn kết hôn, muốn làm con dâu của cha mẹ anh, nhưng anh vì kinh tế, vì muốn dùng tiền của anh để làm đám cưới hơn tiền của cha mẹ nên chưa muốn kết hôn; ngay cả khi tôi nói rằng tôi không cần quá giàu, tôi cần một gia đình đủ sống mà vui vẻ, còn hơn là giàu có mà không quan tâm tới nhau.
Ba mẹ tôi cũng thế, chúng tôi không cần quá giàu, chỉ cần không khí gia đình ấm cúng thôi. Yêu anh, nhiều lần tôi tủi thân khi thấy người ta yêu nhau, nhưng cứ nghĩ đã chấp nhận ngành của anh, phải chấp nhận một mình. Tôi cứ tự nghĩ rằng anh không yêu tôi, nên không quan tâm, không thể hiện là anh cần có tôi, cũng không thể hiện cử chỉ gì tình cảm khi ra ngoài. Rồi tôi lại tự nghĩ về những lúc khác, và tin vào tình yêu của anh, tin rằng anh yêu tôi.
Tôi đã đọc, và thấy rất nhiều người lấy chồng giàu nhưng không hạnh phúc, kinh khủng hơn khi không tự lập về tài chính được. Lấy anh ta, tôi chắc rằng, bạn sẽ bị anh ta khinh miệt, đay nghiến bất cứ lúc nào. Điều đó có mang lại hạnh phúc cho bạn không? Tiền của anh ta, dù bạn có lấy anh ta thì tiền đó cũng không thuộc về bạn được nếu anh ta giữ nó. Bạn chịu được cảnh đi đâu, mua gì cũng phải xin tiền, phải báo cáo không? Tôi thì không thể.
Tôi bây giờ chỉ cần người yêu hiện tại quan tâm, thể hiện tình cảm nhiều hơn, để bù đắp cho những lúc thiếu vắng nhau thôi. Và chúng tôi đang cho nhau thời gian để suy nghĩ xem, liệu rằng có còn thông cảm cho nhau được nữa không? Tôi cần được yêu thương, anh cần làm kinh tế hơn là thể hiện nó với người mình yêu.
Chúc bạn lựa chọn sáng suốt, và đừng làm gì có lỗi với người bạn yêu.
Spring