Tôi là cô gái trong bài viết: “Bị người phụ nữ lạ gọi điện đòi đánh ghen mới biết bạn trai đã có vợ”. Người phụ nữ lạ gọi điện chửi bới điên cuồng đòi đánh ghen tôi không ai khác lại là một cô người yêu khác của anh bạn trai 36 tuổi, người hơn tôi gần một giáp. Cô này đã có chồng con nhưng vẫn có mối quan hệ ngoài luồng với bạn trai tôi vài năm rồi. Do thấy anh càng ngày càng thân thiết với tôi hơn và tỏ ý muốn tiến tới hôn nhân nên cô ta trở nên ghen tuông, đòi đánh ghen. Ngày cô ta gửi hình cưới của anh với vợ, tôi như chết lặng. Người đàn ông hiền lành, tử tế, đàng hoàng, tôi mở lòng yêu thương và tin tưởng bấy lâu nay luôn một mực khẳng định anh độc thân nhiều năm do bận rộn xây dựng sự nghiệp, thực ra anh đã lấy vợ và sinh con 10 năm trước. Thậm chí Tết anh còn ăn Tết tại gia đình tôi 10 ngày, các ngày lễ Tết trong năm đều có mặt bên cạnh tôi, hết sức được lòng cha mẹ tôi. Ai cũng nghĩ đây là chồng tương lai của tôi, sẽ cưới trong năm nay.
Tin tưởng và yêu anh hết mực, tôi trao hết tình và tiền tiết kiệm để anh giữ giùm. Trong mắt tôi anh là người đàn ông vô cùng hoàn hảo, hiền lành, sự nghiệp nhà cửa ổn định, học thức cao, gia đình gia giáo, chăm chỉ, không thói hư tật xấu, hiếu thảo, điềm đạm, chung thủy. Anh cao tay đến mức nhờ bạn nhắn tin với tôi tâng bốc anh lên mây và khẳng định đến giờ vẫn ế. Vốn không bao giờ nghĩ tới chuyện phá hoại gia đình người khác, đứng trước cú sốc này tôi như rơi xuống một vực thẳm không đáy, thế là tôi mất việc. Khi đứng trước mặt tôi giải thích anh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản và chỉ nhận sai, đưa ra rất ít thông tin và khẳng định cô gái đòi đánh ghen tôi là bạn bè thân thiết, anh không hiểu tại sao cô ta lại như vậy. Rằng anh đã ly dị 5 năm rồi nên mới tiến tới với tôi, vẫn muốn duy trì mối quan hệ này.
Nếu chỉ biết có vậy thôi thì có lẽ tôi vẫn còn thương anh. Đến khi liên hệ với người vợ, tôi mới biết được chân tướng. Thực ra anh chỉ chính thức đơn phương ly dị vào năm ngoái và nguyên nhân là do vợ anh không đưa một nửa tiền lương tháng của chị cho anh nữa. 36 tuổi, đi làm nhiều năm trời không tích lũy được xu nào và chưa bao giờ đưa tiền cho vợ nuôi 2 con, anh cũng chỉ mới học tới lớp 11 chứ không phải thạc sĩ, đang ở trọ chứ không phải nhà riêng, bố mẹ làm nông ở quê chứ không phải định cư nước ngoài, vốn cục tính và thậm chí trong lúc vợ mang bầu anh đã đi ngoại tình. Khi ly dị anh đã lấy đi hết tài sản có giá trị, chỉ chừa lại những thứ không giá trị cho vợ. Hai vợ chồng không có bạn chung và anh cố tình không để ai trong số bạn bè ở thành phố biết mình có vợ con.
Qua cách nói chuyện với chị vợ và một số nghi ngờ trước đây, tôi tin là vợ anh nói thật. Khi biết tôi đã biết mọi việc, anh trở mặt ngay và không liên lạc nữa. Tôi không ngờ được một người có vẻ ngoài và cách ăn nói hết sức đàng hoàng lại có thể có mặt trái đáng sợ tới như vậy. Hiện tại anh vẫn chưa trả tôi toàn bộ số tiền đã mượn (số tiền này tôi tiết kiệm sau bao năm đi làm). Ít ra tôi thấy may mắn vì biết được chân tướng anh sớm và chưa có con. Nỗi đau này không biết khi nào mới nguôi ngoai, tôi sợ nhất mình không thể tin tưởng được người đàn ông nào nữa. Tôi viết ra đây để nguôi nỗi đau và hy vọng các cô gái khác đừng quá tin tưởng ai, đừng tin vào vẻ bề ngoài, ăn nói đạo mạo của họ.
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.